Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

nghiệp, sinh mệnh & định mệnh

194 câu · trang 53/65

Dạ kính thầy.

Cách đây 13 năm, lúc còn là sinh viên năm cuối sắp ra trường, con đã quá non nớt và có quyết định sai trái là bỏ đi đứa bé 6 tuần tuổi còn nằm trong bụng. Sau đó cứ mỗi lần con đi xem bói, khoảng 5-6 lần như vậy, thầy bói đều nhìn ra và nói với con là con có bỏ đứa bé nào không? Thầy ơi có thật sự là họ nhìn thấy được hay không? Và có phải con của con vẫn đi theo con không ạ? Con có thể làm gì để chuộc lại lỗi lầm của con với đứa bé ấy ạ? Có phải những người mang nghiệp phá thai như con thì suốt cuộc đời này sẽ phải sống trong đau khổ với sự trừng phạt không ạ? Con nghe nói đọc chú đại bi sẽ được xóa tội, vậy ai cũng làm việc xấu rồi tụng chú đại bi là sẽ hết tội lỗi hay sao ạ?

Đây là điều canh cánh trong lòng con bao nhiêu năm nay. Con mong thầy cho con được khai tuệ ạ. Dạ con cảm ơn thầy.

Đúng là vong thai nhi thường bám theo mẹ vì ý tưởng duy nhất của nó là được sinh ra, thế là nó chứ chờ, chờ mãi... Nó không bám theo để trả thù, nó chỉ mong chờ thôi. Hãy thương yêu và hồi hướng phước cho vong thai nhi được thoát khỏi cảnh mông muội ấy và được tái sinh vào cảnh giới tốt đẹp hơn. Đồng thời con nên thành tâm sám hối tốt hơn là đọc bất cứ chú gì để hết tội. "Tội từ tâm khởi, đem tâm sám" mới tận tình tận nghĩa.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Con kính đảnh lễ Thầy! Thưa Thầy con đang thấy Pháp Thầy ơi! Con thấy là con và người bạn lúc đầu thân sau này thành đối nghịch. Con cảm thấy chúng con có ân oán nhiều đời nhiều kiếp, bây giờ đầy đủ nhân duyên nên trổ quả, con kính Thầy chỉ dạy. Con kính tri ân Thầy với lòng biết ơn vô hạn!

Cũng đúng nhưng còn thiếu. Oan trái là do nhận thức và hành vi chưa đúng tốt. Bây giờ gặp nhau để học tiếp bài học điều chỉnh nhận thức và hành vi cho đúng tốt thôi. Vì vậy đừng nản mà nên vui vẻ học bài.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính thưa thầy. Mẹ con bị bệnh hơn 10 năm nay không làm được gì. Mẹ con vẫn niệm Phật và con phóng sanh để hồi hướng cho mẹ. Giờ mẹ con đau rất nhiều mà con không biết làm gì cho mẹ. Thầy cho con lời khuyên con phải làm gì bây giờ ạ? Con cảm ơn thầy ạ.

Nếu đã "tận nhân lực" mà vẫn không được thì đó là "thiên mệnh" đành phải chịu thôi.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.