Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

nghiệp, sinh mệnh & định mệnh

194 câu · trang 57/65

Con bạch Thầy.

Con có nghe Thầy nói, “các pháp đang vận hành hoàn hảo mình chỉ cần chánh niệm tình giác nhận diện các pháp đang là”. Vậy, sự nỗ lực chuyển nghiệp của bản thân có mâu thuẫn gì với điều đó không ạ?

Con xin cảm ơn Thầy ạ.

Chính nhờ quan sát sự vận hành hoàn hảo của pháp nơi chính mình mới có thể chuyển nghiệp được. Thí dụ khi sân hận con thấy rối loạn nhịp tim, phổi thở hổn hển, thần kinh căng thẳng, ăn không ngon, ngủ không yên, thậm chí tai biến v.v... đó chính là sự vận hành rất hoàn hảo của pháp. Nhờ đó con biết chuyển hoá nghiệp sân vì thấy nó không những hại mình mà còn hại người.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Con thành kính đảnh lễ thầy. Thầy cho con hỏi, tất cả hành động của thân, khẩu, ý với sự có mặt của tham, sân, si là tạo nghiệp. Vậy hành động của thân, khẩu, ý, với tâm không tham, sân, si thì có tạo nghiệp không? Xin Thầy từ bi chỉ dạy cho chúng con được rõ.

Hành động của thân khẩu ý với tham sân si là nghiệp bất thiện. Ngược lại, hành động không với tham sân si là nghiệp thiện.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Thưa Thầy!

Con phát hiện bản thân con rất yếu đuối về sức khoẻ lẫn tinh thần. Con không biết việc này có liên hệ đến quá khứ của con không hay vì một lí do gì mà con không biết.

Khi đối diện với những đối tượng bên ngoài tim con luôn đập mạnh, người run rẩy mặc dù không có gì nghiêm trọng.

Con đã cảm nhận được sự thay đổi thái độ từ con đối với nhiều sự việc theo pháp mà Thầy chỉ dạy thay vì trước đây con chỉ biết phản ứng lại, con đã nhận ra thêm nhiều cái sai ở nơi con. Điều này làm con biết ơn Thầy vô hạn.

Sức khoẻ con rất yếu nên việc hơi nặng là phải nhờ người khác, mặc dù người con không có bệnh gì, nhưng điều này con vẫn không để ý bằng việc người con hay hồi hợp, tim đập mạnh, người run lên khi tiếp xúc với một đối tượng nào đó, hay làm một việc gì đó, có xích mích với ai dù con đúng con vẫn không thể mạnh dạn để đối diện vì người con cứ run rẩy như vậy; (khi con còn đi học có nhiều lần thầy, cô gọi đứng dậy đọc bài con chỉ đọc được một ít rồi đọc không nổi nữa, tay run rẩy, miệng đọc không ra chữ, mặc dù con không có bệnh gì, và con là học sinh học giỏi nhất lớp rất được lòng thầy cô) nên con rất làm lạ, con không có sợ thầy, cô, tại sao xảy ra điều này.

Mong Thầy dạy cho con biết con đã sai điều gì, con nên làm thế nào để sửa lỗi, bây giờ con vẫn thường xuyên thấy nó như lời Thầy dạy.

Con cảm ơn Thầy rất nhiều!

Do nghiệp duyên trước kia cũng đúng, nhưng con chỉ cần biết rõ hiện tại. Mỗi khi có giác, cảm xúc như vậy con nên trọn vẹn cảm nhận nó như nó đang là mà không cần đối kháng hay tìm cách loại bỏ nó, để nó tự đến tự đi thôi.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.