Thưa thầy,
Hôm qua con và mấy cô bạn gái đi tu học 2 ngày ở một Thiền Đường xa nhà (out of town). Thiền Đường nhỏ không có chỗ để đi thiền hành cho nên Sư cô cho chúng con đi thiền hành trong khu đậu xe (parking lot) vì buổi chiều trời mát và cũng ít xe. Thời khóa chúng con được đi 30 phút, nhưng đi chỉ được khoảng 5 hay 7 phút gì đó thì bổng dưng xuất hiện một phụ nữ rất hung hăng mắng chửi chúng con (đang đi thiền hành), được một lúc rồi phụ nữ đó bỏ đi. Nhưng vài phút sau, lại một phụ nữ khác đến cũng chửi bới hung hăng như vậy. Chúng con vẫn đi thiền hành nhưng bây giờ đã có nhiều đạo hữu đứng lại xì xào bàn tán.
Riêng con vẫn đi bình thường, con hiểu hết những lời nói của bà ấy nhưng tâm con vẫn bình an, không khởi lên điều gì hết. Như vậy có phải "Ngũ Uẩn giai không" không thầy? Kính mong thầy chỉ dạy.
Như vậy cũng có thể gọi là ngũ uẩn giai không được. Thực ra, tiến trình nhận thức vẫn có nhưng tưởng hành thức đã được trí tuệ soi sáng nên vẫn giai không.
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.