Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

ngũ uẩn

46 câu · trang 9/16

Con kính đảnh lễ Thầy.

Con nghe pháp mỗi ngày, và quan sát tâm con để nhận biết ngũ uẩn hoạt động, nhưng con kẹt ở đó... đến khi con may mắn nghe bài pháp đầu tiên khoá tu ở Trung Tâm Thuận pháp của Thầy và cho đến nay tuy con không thường trọn vẹn tỉnh thức, nhưng khi 6 căn tiếp xúc 6 trần con bắt đầu nhận biết có cảm xúc như thế nào, cùng lúc con cũng nhận biết cái ngã đang có mặt, con xả bỏ cái ngã thì liền nhẹ nhàng thênh thang tự tại, con học cách trải chính mình cho những hoàn cảnh tương tự.

Không biết con đã thực hành đúng chưa, xin Thầy chỉ dạy con, con cảm ơn Thầy.

Đúng lắm, con đừng vội quan sát ngũ uẩn một cách máy móc, chỉ cần nhận biết mọi sự đang xảy ra nơi thực tại thân thọ tâm pháp như con đang làm là được.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính thầy, con thấy ra mình là ngũ uẩn, mọi người đều là ngũ uẩn, cả người thương người ghét đều là ngũ uẩn. Cái thương cái ghét đều trong thọ tưởng hành thức, cái sắc thấy được cũng là tứ đại, ai cũng như ai. Thương hay ghét cái ngũ uẩn đó thôi chứ không có ai ở đó cả. Họ với mình xuất hiện đều là giả và tạm thời để thử thách đạo lực lẫn nhau mà thôi. Cái ngũ uẩn này xuất hiện và lôi kéo tâm đi theo luân hồi sinh tử. "Ngũ uẩn giai không" để tánh biết hoạt động soi đường dẫn lối thay cho cái mà mình cho là "suy nghĩ của mình" lôi mình đi bấy lâu nay. Đó cũng gọi là các pháp hữu vi giả tạm.

Thấy ra được nhưng thực hành được rốt ráo là điều không dễ, nhưng thấy ra được đúng là điều tuyệt vời và hiểu tại sao lại nói là "độ nhất thiết khổ ách". Con biết trình thầy xong mọi thứ sẽ trở lại như cũ nhưng không thể chán học được, bài phải học nhiều lần mới thuộc nên con sẽ đón nhận.

Con cám ơn thầy rất nhiều.

Đúng lắm! Phải học thôi, không có cách nào khác.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính thưa Thầy, hành trong Thập Nhị Nhân Duyên và hành trong Ngũ Uẩn giống hay khác nhau thưa Thầy, xin Thầy giảng cho con hiểu thêm. Con cám ơn Thầy.

Câu hỏi này thầy đã trả lời nhiều lần rồi, con nên tìm đọc lại. Nói chung là giống nhau, đều có nội dung là ái, thủ, hữu.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.