Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

người âm & cõi âm

90 câu · trang 18/30

Kính bạch Thầy.

Con xin trình bày sự việc của Ba con. Xin Thầy hoan hỉ cho con lời giải đáp.

Ba con lúc còn sống cũng chịu khó tu tập, nghe Pháp. Niệm Phật và trường chay được khoảng gần 10 năm. Ba con nói muốn vãng sanh Cực Lạc nên niệm danh hiệu Phật A Di Đà. Khi lâm chung cũng có hộ niệm được khoảng 8 canh giờ. Sau đó chúng con theo di chúc của Ba con có đi cúng thập tự để hồi hướng công đức cho hương linh. Trong 49 ngày sau đó con ăn chay và lạy sám hối cho Ba con (108 lạy). 49 ngày cũng thỉnh Quý Thầy tụng kinh sám hối và cúng dường trai tăng.

Nhưng hiện nay con không biết Ba con có bị đoạ địa ngục hay sanh về cõi nào rồi, vì Ba con hay về vào ngày rằm và mồng một. Ba con về nói cho biết việc sắp xảy ra.

Bạch Thầy Ba con mất cũng đã hơn 2 năm rồi nhưng con có cảm giác như Ba con đang ở đâu đó rất gần với gia đình.

Mong Thầy hoan hỉ giúp con.

Niệm Phật là một chuyện nhưng còn tuỳ thuộc vào nhận thức và hành vì lương thiện ở mức độ nào mới biết chết sẽ tái sinh về đâu. Nếu ba con còn về thường xuyên thì có lẽ đang còn trong Cõi Âm (Peta và Asura), cõi vô hình này ở chung với loài người thường được gọi là Quỷ Thần.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Con kính bạch Thầy!

Thầy hoan hỷ cho Con hỏi

1/ Có hay không chuyện vong theo phá và xô người để người bị tai nạn xe?

2/ Trên thế gian này, có chuyện chết oan hay không? Hay là sống chết do thiên định?

3/ Nếu chết oan thì gia đình cần làm gì để người mất được siêu thoát ạ?

Con hoang mang lắm thưa Thầy, xin Thầy hoan hỷ chỉ dạy, Con cám ơn thầy và xin cúi đầu đảnh lễ tạ ơn Thầy ạ

  1. Có oan theo đời sống hiện tại, không oan theo nghiệp quá khứ.

  2. Giải oan và thành tâm hồi hướng phước cho họ.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Con kính bạch Thầy ạ,

Con xin kính tri ân Thầy vì sự tận tụy, kiên nhẫn của Thầy dành cho chúng con. Con nay có chuyện kính xin tác bạch, kính mong Thầy từ bi giúp đỡ ạ. Chuyện là con tu tập theo phương pháp của Thầy cũng đã lâu, và con thi thoảng cũng ghé chùa học hỏi thêm ạ. Tuy nhiên dạo gần đây, có thể con tu tập nên giác quan con nhạy hơn trước, và con cảm thấy có người âm trong nhà con ạ. Nhiều lần con thấy bóng đen, và nghe tiếng gọi lúc đêm khuya. Con vẫn bình thản với những hiện tượng trên, tuy nhiên con nghĩ âm dương không thể cùng chung được, chắc chắn sẽ có những hệ lụy không hay ạ. Con đê đầu cung kính Thầy cho con lời khuyên, con kính xin cảm ơn ạ. Con kính chúc Thầy pháp thể khinh an, chúng sinh dị độ ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

Kính,

Con.

Con rải tâm từ cho họ là được.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.