Kính thầy, đó giờ con cứ tưởng thế giới vô hình xung quanh mình là bình thường, nhưng gần đây con thấy không phải vậy. Dọn qua cửa hàng mới được nữa năm, hôm kia ngoài con ra ai cũng nằm mơ thấy ma, con thì không thấy nhưng cũng thấy những cơn mơ kỳ lạ. Hôm qua chỉ còn vợ chồng con và thằng con ở nhà. Con cảm nhận họ muốn nói gì đó với con, qua nhiều thông tin họ muốn gửi cho con, con thấy mình nên làm cái gì đó cho họ. Bình thường con hay nổi gai ốc trên đầu khi có cái gì đó lạnh lạnh vô hình gần mình và quả thật hôm qua lại thấy vậy nữa. Con hồi hướng, tụng chú Vãng sanh, rải tâm từ và nguyện mình đủ trong lành định tĩnh sáng suốt để vượt qua, cũng không quên nguyện họ rũ bỏ sân hận mà siêu sinh. Lạ thay con không sợ nữa mà ngủ ngon và không bị làm phiền nữa. Con không biết họ ra sao rồi, có hiệu quả không, sáng ra chỉ thấy mình hơi uể oải.
Bây giờ con sống rất hạn chế tiếp nhận thông tin, thời gian qua họ (người sống cũng như chết) cứ đưa thông tin vào con để xử lý, con đã quá mệt rồi, giờ con nguyện làm lành lánh dữ, giúp ai được thì giúp nhưng không phải là cái công cụ cho ai muốn điều khiển thì điều khiển nữa.
Con xin trình thầy, nguyện thầy thân tâm thường lạc, con cám ơn thầy.
Sống lương thiện và hồi hướng công đức thì sự tương giao giữa cõi âm và cõi dương sẽ tốt đẹp mà không cần tạo mối quan hệ như thờ cúng hay trừ yểm.
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.