Thưa thầy, trước đây con là một tu sĩ, giờ con đã ra đời. Sống ở chùa thì đối diện với phiền não của bản thân, giờ ra đời thì phiền não nhiều thứ. Con cảm thấy mệt mỏi quá. Xin thầy cho con một lời khuyên, con cám ơn thầy.
Con không đối diện mà đã đối đầu - đối kháng - với phiền não. Lẽ ra con học được rất nhiều bài học giác ngộ bản thân và cuộc sống qua những phiền não đó, nhưng con lại chỉ muốn đạt được điều con mong muốn thôi nên phiền não càng chồng chất, như người đời nói "Tránh vỏ dưa đạp vỏ dừa" vậy. Cuộc đời là trường học để giác ngộ chứ không phải là kho báu để tranh giành hay chọn lựa.
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.