Thưa thầy,
Cho con hỏi con quan sát thấy rằng một tâm sân của con khởi lên như thế này. Khi con gặp một chuyện trái ý, trong tâm thức mới phân biệt là việc đó trái với quan điểm thành kiến của mình, bắt đầu tâm thức nó khởi lên niệm sân, rồi dẫn tới buồn, bực tức, loại bỏ...
Như vậy việc tu của mình là sửa ở chỗ thành kiến và quan điểm sai lầm thành chánh kiến vì đây là gốc của vấn đề đúng không thầy, còn đương nhiên tâm sân khởi lên mình thấy được bao nhiêu là tùy ở trình độ của mình, từ từ sẽ được mài dũa? Nhưng sửa ở chánh kiến là phải tìm hiểu, học và hành đúng không thầy?
Nhờ thầy giúp con sáng tỏ vấn đề này.
Con cảm ơn thầy.
Tìm hiểu, học hỏi cũng chỉ là kiến thức vay mượn bên ngoài, còn hành thì phải xem là hành gì mới được. Nếu dựa trên kiến thức, công thức mẫu mực nào đó mà hành thì cũng vẫn là vay mượn. Chỉ khi trở về trọn vẹn soi sáng thực tại, thấy ra sự thật mới gọi là chánh kiến. Muốn thay thế thành kiến bằng chánh kiến thì chỉ cần trải nghiệm, chiêm nghiệm, lắng nghe, quan sát, cảm nhận chính đời sống qua thân thọ tâm pháp để điều chỉnh nhận thức và hành vi mới được.
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.