Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

Nguyên lý tu tập

1182 câu · trang 248/394

Con thưa Thầy,

Các pháp mà Đức Phật khai thị từ Phật giáo nguyên thủy đến Phật giáo phát triển là đồng nhất đúng không ạ? Nghĩa là người giác ngộ thấy pháp này là thấy được pháp kia, một câu kệ Đức Phật dạy vẫn bao hàm hết giáo lý đạo Phật đúng không ạ?

Con chân thành cảm ơn!

Trong nguyên lý thì đúng, nhưng trong sự triển khai thì có nhiều khác biệt. Một câu kệ của Phật bao trùm tất cả về lý nhưng sự thì sai khác,

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Thưa Thầy! Tại sao con người sinh ra để chịu khổ? Rồi lại tu hành để thoát khổ? Chi bằng đừng sinh ra!

Khối nghiệp để tạo thành thân ấy ban đầu từ đâu ạ?

Đã sinh ra rồi có hỏi tại sao cũng đâu giải quyết được gì! Chi bằng đói thì lo ăn, khát thì lo uống, lái xe thì đừng để va chạm, sống biết trên thuận dưới hoà v.v... Nói chung biết sống đúng tốt thì đâu có khổ.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính thầy Viên Minh.

Con không phải là Phật tử nhưng là người thích nghiên cứu về Phật giáo và hành thiền. Vừa rồi con có nghe loạt bài Thiền Minh Sát của thầy đăng trên Youtube. Loạt bài này đã khai mở rất nhiều trong lòng con. Con nghĩ là nhờ lời giảng của thầy con đã bước một bước rất dài trên con đường thiền tập.

Con có một vài thắc mắc kính xin thầy hướng dẫn thêm cho: Hiểu thế nào cho đúng câu "Tu nhất kiếp ngộ nhất thời".

Chân thành cám ơn thầy.

"Tu nhất kiếp ngộ nhất thời" có ý nói tu thì lâu nhưng ngộ thì lập tức. Câu này cũng gần giống như câu "Lý đốn ngộ, sự tiệm tu". Nếu người đủ căn cơ trình độ thì nghe Phật khai thị liền ngộ ngay, còn người căn cơ chưa tới phải trải qua thời gian tu tập mới được.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.