Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

Nguyên lý tu tập

1182 câu · trang 267/394

Kính thưa Thầy,

Xin Thầy cho con được hỏi về “tuỳ duyên” qua một sự việc cụ thể. Chồng con nắm tay người làm (nữ) nói là để chỉ dẫn cách sử dụng phone. Cuộc chỉ dẫn nói chuyện kéo dài khoảng 45 phút. Con thấy rõ tâm mình từ bình thản đổi sang bực tức rồi nhàm chán. Con rất biết ơn Pháp đã cho con một bài học tuyệt diệu. Trong tâm con ý nghĩ ly thân lại càng thúc dục. Như vậy hành động như thế nào trong trường hợp này mới gọi là thuận Pháp, thưa Thầy?

Con cám ơn Thầy.

Thầy không bao giờ chỉ dẫn cánh hành động thế nào, mà chỉ nói nguyên lý thôi. Nguyên lý là tuỳ theo trường hợp (tuỳ duyên) để xử sự với thân, thọ, tâm, pháp sao cho đúng tốt (thuận pháp), tức không hại mình hại người là được. Trong cách xử sự thì trước hết nên biết rõ mình là tốt nhất, vì có biết rõ chính mình thì xử sự mới đúng tốt (thuận pháp) tuỳ từng trường hợp cụ thể (tuỳ duyên).

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Thưa Sư Ông.

Làm sao để con có trí nhớ tốt? Con hay quên và trí nhớ con kém lắm. Làm sao để con đọc và nhớ kinh?

Ngoài thận trọng, chú tâm, quan sát, làm gì biết nấy thì có cách nào không Sư Ông?

Con 20 tuổi.

Con cảm ơn Sư Ông.

Khi con yêu thích và thấy lợi ích của việc học kinh thì học sẽ hứng thú và mau thuộc.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính thưa Thầy!

Khi làm gì hoặc tâm khởi lên cái gì thì biết cái đó nhưng con vẫn cảm nhận được chưa hoàn toàn trọn vẹn với thực tại. Con không thể ước lượng được mức độ trọn vẹn bao nhiêu phần trăm để có thể diễn tả. Con không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả cảm nhận đó một cách chính xác. Nếu lấy ví dụ hình tượng: trái đất di chuyển trên quỹ đạo xung quanh mặt trời chính là thực tại đang trôi chảy không ngừng, việc trọn vẹn với thực tại là ở trên trái đất, thì sự trọn vẹn của con chỉ là mặt trăng thôi, dù mặt trăng vẫn đi theo quỹ đạo đó xung quanh mặt trời cùng với trái đất nhưng vẫn không phải trên trái đất mà chỉ đi vòng vòng xung quanh trái đất mà thôi. Như vậy cảm nhận của con có đúng không hay chỉ là ảo giác ạ? Con cảm ơn Thầy!

Đừng lý luận khi ăn là thực hay ảo, không ăn thì đói đấy. Cứ trải nghiệm, chiêm quan, thấy biết rồi sẽ tự thấy độ trọn vẹn của cái thấy như thế nào, cái gì thấy, thấy cái gì, điều gì che lấp, điều gì trói buộc, điều gì ảo điều gì thực, chứ không lý luận được, chính lý luận xen vào đánh mất sự trọn vẹn.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.