Thầy ơi hiện tại con đang cảm thấy mình hơi quá tải với tất cả những điều mà con chiêm nghiệm được, con nghe được, con học được. Con hiểu rằng rồi tất cả những gì dùng ngôn ngữ đời thường, hay góc nhìn cá nhân đều không thể diễn tả toàn bộ sự thật. Con cảm thấy mình bị dính mắc vào mọi thứ, luôn đặt câu hỏi tại sao, đó là bản ngã, là lý trí đang hoài nghi và phỏng đoán, ngăn trở con đường tu tập. Kể cả lời của thầy con cũng có lúc cảm thấy mình lẫn lộn và hoang mang. Những lúc thế này con thường mặc kệ hết tất cả, buông hết tất cả những gì đã học, đã hành theo mọi chế định, phương pháp và quay về bên trong tự vấn lại mình từ đầu. Việc này đã diễn ra được một thời gian rồi ạ, khoảng 3 tháng gì đó, nhưng con vẫn chưa hoàn toàn thoát ra được những suy nghĩ của bản ngã và lý trí. Thưa thầy con làm vậy có đúng không ạ? Thầy có thể cho con thêm lời khuyên được không ạ?
Con cảm ơn thầy. Kính thầy sức khỏe ạ.
Đúng là bản ngã và lý trí làm con phân vân nghi hoặc. Nhưng không sao, chỉ tại con cầu toàn nên mới sợ bất toàn thôi. Chỉ cần con đang thế nào thấy như vậy thì mọi vấn đề sẽ tự vận hành theo nguyên lý của nó.
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.