Con chào thầy ạ!
- Thưa thầy con đang bỏ thuốc lá được 2 tuần! Ban đầu con tránh những nơi có liên quan đến hút thuốc, có ý thèm thuốc khởi lên con thấy rồi phải cố gắng đè nó xuống và vượt qua. Vậy là có "tự nhiên" không thầy?
Mỗi lần qua được con thấy mình "mạnh" hơn thì phải! Cái cảm giác "mạnh hơn" là bản ngã phải không thầy?
- Con có gặp mấy người làm việc không đúng với mình, con muốn phản đối để được đúng lại theo nguyên tắc như vậy là có "tùy duyên" không thầy? Nếu con phản ứng thì họ sẽ được một bài học, nếu con không phản ứng thì họ chưa có bài học đó. Vậy việc con phản ứng hay không là chủ quan, vậy bài học đến với họ là do con đã tạo ra hay do pháp thầy? Nó phụ thuộc vào ý con?
Con cảm ơn thầy!
Những việc này thì con phải tự khám phá để thấy ra. Thầy chỉ nói nguyên lý thôi, không định hình điều gì cả.
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.