Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

Nguyên lý tu tập

1182 câu · trang 293/394

Thưa sư! Trường hợp có người đắc tha tâm thông có thể nói được suy nghĩ của người khác, vậy điều đó có phải tự có không cần tu luyện như sư nói không?

Muốn có tha tâm thông trước hết phải có tự tâm thông. Nếu tự tâm không thông mà thông tâm người khác thì chỉ rước lấy phiền não của người vào mình mà thôi nên không cần tu luyện làm gì cho mệt.

Ngược lại người thường trọn vẹn tỉnh thức với thân thọ tâm pháp tức tự tâm thông thì chắc chắn thấy được tâm người khác một cách tự nhiên đầy thông cảm nên không cần phải cố luyện tập để mong cầu sở đắc.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Thưa thầy VM,

Con có duyên nghe pháp của thầy, và các đạo sư khác như Osho, Thích Nhất Hạnh, Thích Thanh Từ... Con hiện đang ăn chay và nghe pháp liên tục, dù là người Kito giáo.

Có một ham muốn trong bản ngã mình là muốn được tiếp xúc thầy (bên Phật gọi là thọ pháp hay gì đó), vì những vị Samadhi sẽ giúp đệ tử trải nghiệm Satori nếu đệ tử sẵn sàng.

Chờ hồi đáp từ thầy. Con cảm ơn.

Đừng lệ thuộc vào ai hay điều gì cả, hãy trở về lắng nghe vị thầy trong chính mình.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Bạch Sư Ông!

Trong gia đình con có nhiều người đang tu ở các chùa và nhiều người hàng ngày nghe giảng pháp qua máy thu, họ hay chỉ bảo cho người khác sống sao cho đúng, sao cho thuận pháp. Nhưng con nhận thấy khi có ai lỡ làm việc gì không đúng ý thì họ nổi sân lên ngay và phản ứng lại liền, khi có mâu thuẫn dù nhỏ thì họ vẫn cố giành phần đúng về mình, khi có việc gì ảnh hưởng đến quyền lợi thì khỏi phải nói luôn Sư Ông. Vậy Sư Ông cho con hỏi tại sao họ lại ra như vậy khi họ đã có mấy chục năm nghe giảng pháp hay tu tập tại chùa?

Vì họ chỉ nghe để thu thập kiến thức qua lý trí chứ chưa thực tuệ tri sự thật và sống đúng sự thật ấy qua lương tâm của họ.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.