Con kính đảnh lễ Thầy!
Con rất biết ơn Thầy đã trả lời cho con câu hỏi trước ạ. Tuy nhiên, quả thật lời khen "bước ngoặt hy hữu" con rất hạnh phúc, mà sao trong con vẫn chưa dám nhận ạ. Vì theo thiển kiến của con thì thấy ra là một chuyện, còn sống có thuận lý đó hay không thì là một câu hỏi lớn để đó, vì con biết rõ con đường quay lại "tánh biết" không hề đơn giản, đó là một lộ trình cam go nguy hiểm, con hiểu trình độ con đang ở đâu nên con không dám nhận những gì ngoài sự kiện thực hành đang là của con ạ. Con biết ơn vì lòng từ bi nên Thầy luôn khuyến khích tụi con trên con đường cam go này. Nên con luôn ghi nhớ lời Thầy như sự nhắc nhở khi sự thực hành của con đang sai lối. Và con vẫn sẽ còn làm phiền Thầy khi con có những sai sót trên con đường thực tập Phật pháp, có được không ạ? Con kính chúc Thầy có chuyến đi hoằng pháp thành công ạ.
Kính,
Con Tâm An Tịnh.
Nếu con không qua được bước ngoặt đó thì không thể đi đúng hướng. Đúng hướng là quan trọng, còn trải qua gian khó thế nào là chuyện của con.
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.