Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

Nguyên lý tu tập

1182 câu · trang 367/394

Dạ xin cho con hỏi dù rằng con biết câu hỏi của con là chỉ là lý thuyết hiểu theo lý trí. Thưa Thầy, có phải khi mình trọn vẹn và thấy ra được chính mình thì cũng sẽ thấy được những quy luật vận hành trong cuộc sống, vũ trụ này. Vì bên trong thân tâm mình và vũ trụ này đều vận hành dựa trên những quy luật giống nhau. Con xin cám ơn Thầy!

Hoàn toàn đúng!

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Thưa Thầy!

Bài học nào đến với mình mà mình vẫn còn dao động tham sân si trong đó mà vẫn chưa bình thản thì CHẮC CHẮN Pháp vẫn sẽ còn đưa tới bài học tương tự như vậy dù trải qua bao nhiêu kiếp tái sanh, cho đến khi nào người đó bình thản thực sự trong bài học đó thì Pháp sẽ không còn đưa tới học bài học đó nữa hoặc có đưa tới thì bài học đó không còn ảnh hưởng đến tâm người đó nữa.

Con xin cảm ơn Thầy !

Phải.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Thưa Thầy,

Con đọc Kinh Pháp Bảo Đàn, có đoạn Huệ Minh trình với Lục Tổ Huệ Năng: "... nay nhờ chỉ dạy như người uống nước lạnh nóng tự biết". Đọc đến đây con chợt liên hệ đến lời Thầy dạy: "quan sát biết nhận thức hành vi nào đưa đến giác ngộ giải thoát, nhận thức hành vi nào đưa đến phiền não khổ đau". Con chợt nhân ra đây là nguyên lý cốt yếu của "sự tiệm tu", chỉ cần thường thấy biết vạn pháp một cách "vô ngại".

Nhờ Thầy chỉ giúp con thấy như vậy có đúng chưa ạ. Con xin cám ơn Thầy rất nhiều.

Đó là nguyên lý tự tri, tự giác, tự chứng của tinh tấn chánh niệm tỉnh giác hay liễu liễu thường tri chứ không phải tiệm tu hay đốn ngộ gì cả.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Nguyên lý tu tập · Hỏi Đáp · Hành Trình Giác Ngộ