Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

Nguyên lý tu tập

1182 câu · trang 376/394

Con xin đảnh lễ Thầy,

Thầy cho con hỏi, nếu tự tu tự theo dạng cảnh tỉnh, càng ngày càng nhận ra mình ngã mạn một cách tinh vi, nhưng lại đồng thời cảm giác cảnh giác quá với mọi thứ, nghe tất cả nhưng không làm theo gì cả, đồng thời gia đạo cũng không tốt không xấu, vẫn không biến chuyển, vậy có phải là tu vẫn chưa đúng?

Con cảm thấy có chút băn khoăn vì cùng lúc con hiểu là tu đúng thì mọi người xung quanh cũng sẽ bình an và tự biến chuyển, nhưng đồng thời con cũng tự nhủ là mọi thứ nó sẽ có nhân quả của nó, không chỉ vì mình tu mà mọi chuyện tự nhiên tốt lên được. Con còn vướng mắc chỗ này, mong Thầy chỉ bảo.

Con xin đảnh lễ Thầy. Mong Thầy và vạn vật thân tâm thường an lạc.

Chuyện chuyển hoá được ai hay không để Pháp lo, con chỉ lo sáng suốt biết mình để sống cho đúng tốt, đừng làm gì sai quấy hại mình hại người là được.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính thầy, con đã hiểu mình luôn tìm một công thức, một phương pháp tu để hòng hóa giải hết tất cả khổ đau trên đời này, quả là không tưởng. Thầy đã miễn cưỡng đặt ra phương pháp cho tụi con vịn đi trong những bước chập chững, dù vậy con vẫn còn máy móc khi áp dụng nên không khỏi lao đao.

Nhưng nay con đã thấy ra phương pháp mà không phải phương pháp thầy đã dạy đi dạy lại, nhắc đi nhắc lại dù con đã thuộc làu làu trong pháp học và qua đợt khổ vừa rồi con mới thức tỉnh mà hành, đó là: chánh niệm tỉnh giác.

Bỏ hết mọi ngôn từ, quan niệm dù của thầy, của Phật hay của bất kỳ ai. Cứ chánh niệm tỉnh giác quan sát hết trong tâm ngoài tâm, thấy rồi buông. Đó là phương pháp bảo vệ bản thân tốt nhất, chứ không trông chờ vào một tha lực nào giúp đỡ và cũng không bị động ngồi chờ những cú đánh vào mặt rồi than van đi tìm nguyên nhân và cách giải quyết nữa.

Con cầu mong Tam Bảo từ bi gia hộ cho thầy cho chúng sinh vượt qua hết mọi kiếp nạn, bình an và viên thành Phật đạo.

Con xin cám ơn thầy.

Con lại lầm phương pháp với nguyên lý. Thầy chưa bao giờ đưa ra một phương pháp nào để áp đặt cách tu cho người khác. Thầy chỉ chỉ ra những nguyên lý để mỗi người tự biết sử dụng những yếu tố giác ngộ đã có sẵn nơi chính mình. Đức Phật thường khai thị nguyên lý tứ diệu đế, bát chánh đạo, giới định tuệ, tinh tấn chánh niệm tỉnh giác v.v... để mỗi người tự trải nghiệm. Người sau không thấy được nguyên lý mới phải hình thành những phương pháp tu để rồi tạo ra không biết bao nhiêu tông môn hệ phái... đó chính là nghĩa của từ mạt pháp (chia pháp thành nhiều nhánh ngọn)!

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Bạch thầy,

Con hiện đang rất bơ vơ lạc lỏng trên hành trì tâm linh con không có nơi nương tựa vào, không có 1 đoàn thể tu học để con nương theo. Trước giờ con tự mua sách về xem tự nghe pháp và tự hành thiền tại gia, con chưa tham dự 1 khóa thiền hay đến trung tâm tu học nào cà, con học giáo pháp hay hành thiền con cũng chỉ có 1 mình không có hỏi ai (thật ra con cũng không biết nên hỏi điều gì?) cũng không ai chia sẻ với con, con thật khó để con nói ra hết những điều trong lòng hiện tại con không biết nên làm gì với bản thân trên con đường tu tập của con nữa. Hôm nay con muốn hỏi con nên làm gì? Con không biết con đang ở đâu trên chặng đường tu tập? và con có nên tiếp tự học tự tu tập 1 mình hay con nên nương tựa vào 1 đoàn thể tu học như nào ạ? Xin thầy từ bi chia sẻ cho con

Dạ con thành kính đảnh lễ sư Ông

Sadhu Sadhu Sadhu!!!

Không nên nương tựa vào ai hay đoàn thể nào, chỉ nương tựa chính mình và rõ biết chính mình trong cuộc sống thôi. Tuy nhiên cần học hỏi, tham vấn để không tự cô lập trong chủ quan của mình. Học hỏi, tham vấn để mở mang tầm nhìn nhưng không nương tựa là được.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.