Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

Nguyên lý tu tập

1182 câu · trang 382/394

Con chào Thầy ạ.

Thưa Thầy cho con hỏi con có thể nghe nhạc thiền để buông thư, trở lại với thân tâm mình được không ạ? Không biết như vậy có tác dụng xấu gì không ạ?

Con cảm ơn Thầy nhiều!

Con chúc Thầy sức khoẻ ổn định ạ.

Cũng được, nhưng lâu dần sẽ bị lệ thuộc vào đó và trở thành phản ứng có điều kiện.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính bạch sư!

Cha mẹ con không biết gì về Phật pháp, thường nói chết là hết. Lo cho kiếp này là được rồi. Nhưng con may mắn được tìm về chánh pháp, được học tập và bước đi trên con đường đức Phật đã giảng dạy, tuy rằng còn rất nhiều khập khiễng và nhiều vô minh. Con từng nói cha mẹ về những việc liên quan đến Phật pháp nhưng đa phần đều bị bác bỏ. Con cảm thấy đau lòng và rất sợ nếu cha mẹ đến lúc không còn mà vẫn chưa biết được Phật pháp thì sẽ phải tái sanh về cảnh khổ. Nỗi lo lắng, trăn trở về việc này làm con gặp nhiều phiền não.

Con kính xin sư chỉ dạy con cách nào có thể làm cho cha mẹ biết được về Phật pháp mà tu tập. Con xin đảnh lễ sư ạ.

Vấn đề không phải là tin Phật Pháp hay không mà là có sống đúng tốt hay không. Không làm các điều ác, thường làm các việc lành và tâm hồn bình tĩnh sáng suốt, đó chính là Phật Pháp.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính chào Sư Ông,

Con rất mong nhận được lời khuyên của Sư Ông cho trường hợp của con như sau:

Con muốn ly dị chồng nhưng con lại lo lắng sau này con của con không có cha, sợ nó sẽ tủi thân, hiện tại bé chỉ gần 2 tuổi. Sau khi cưới, con nhận ra chồng con (là người Nhật) rất gia trưởng, ham ăn, ham chơi game và rất tính toán ích kỷ, nhiều lần con bị ảnh đánh vì những lý do không đâu, tuy nhiên cha mẹ chồng con lại là người hiểu chuyện hay hỏi thăm gửi quà cho con dâu và cháu. Chồng con là con trai một nên con nghĩ con trai của con sau này phải có trách nhiệm với dòng họ bên nội, nếu con ly hôn thì có đúng không?

Mọi chi phí khi cưới xin, sinh con cho đến bây giờ kinh tế con tự lo, trước giờ con vẫn sống nhà cha mẹ đẻ để chăm sóc cha mẹ và công việc kinh doanh. Nhưng chồng con lại cho rằng cha mẹ con phải biết ơn anh ấy vì anh ấy cho phép con ở đây, mặc dù trước khi cưới con đã nói với anh sẽ ở lại nhà chăm sóc cha mẹ cho tới khi họ qua đời thì còn sẽ theo anh về Nhật hoặc đi bất cứ đâu.

Giờ con đã không còn tình cảm với chồng mà chỉ có lòng thương hại (vì anh ta giống như 1 đứa trẻ con). Con biết chắc rằng tiếp tục sống với anh sẽ chỉ có đau khổ có khi lại mất mạng (anh rất nóng tính, có lần con thấy anh quát mắng mẹ chồng, còn giật đồ trên tay bà quăng đi vì bà để sai vị trí cái kéo cắt hoa của anh), nhưng nhìn đứa con lại khiến con băn khoăn không biết làm thế nào cho đúng.

Con xin cảm ơn Sư Ông!

Nếu trả lời thì thầy cũng trả lời y như câu hỏi trước của con thôi (khi con chưa có em bé). Điều quan trọng là con thấy ra chính mình chứ không phải giải quyết như thế nào.

(23-09-2018: Điều này thì có lẽ con biết rõ cần phải làm gì hơn thầy. Con là người trong cuộc mà. Hơn nữa chính con đã chọn lựa, bây giờ nếu thấy sai thì chọn lựa lại hoặc học tiếp bài học của mình là hoàn toàn tuỳ thuộc vào nhận thức và quyết định của con. Hãy bình tĩnh sáng suốt để quyết định hướng đi của đời mình.)

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.