Dạ thưa Thầy! Thầy từng nói "Nên khám phá chân lý ngay trong đời sống hiện thực bằng cách tự mình trải nghiệm hơn là tìm kiếm trong kinh sách qua biện luận đầy lý trí của những tác giả." Nhưng theo con hiểu thì hiểu pháp mới hành pháp được. Tức học vững nền tảng lý thuyết thì mới đủ cơ sở lý luận để chỉnh sửa thực hành cho đúng. Nghiên cứu kinh điển càng tốt thì việc thực hành sẽ dễ dàng mang lại lợi ích lớn. Hay câu nói này của Thầy có ý gì khác ạ? Con cảm ơn Thầy!
Nếu đọc Kinh mà con đã từng trải nghiệm chiệm nghiệm tự thân thì liền thực chứng ngay khi chạm phải một lời Kinh. Nhưng nếu không thấy ngay tức chỉ hiểu qua lăng kính của lý trí, lúc đó con đang tu theo lập trình lý trí của mình chứ không thực sự thấy ra lời khai thị của Phật. Đó chính là cái lỗi mà nhiều người vấp phải. Thậm chí học từ những vị thầy không thực chứng đem Kinh Luận ra dạy, nên Phật gọi đó là "nguời mù dẫn người mù" sao tin cậy được!
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.