Khổ quá thầy ạ, ở ngoài đời như tụi con sao mà khó tu quá! Phút chốc lại chạy theo đối tượng, thậm chí con cảm thấy sung sướng nữa, con không biết bộc bạch cùng ai. Con thành thật cảm ơn thầy.
Có lẽ chỉ vì con quan niệm tu là phải thế nào đó mà con nghĩ là, cho là, phải là, sẽ là, muốn là... nên phải tuân theo một khuôn khổ, một phương pháp để đạt được như ý... nên thấy khó là phải rồi. Thậm chí đó chính là tự làm khó mình! Nếu con hiểu tu là trải nghiệm sự sống để chiêm nghiệm, thể nghiệm, học hỏi mọi nhân duyên nghiệp báo đến đi, để thấy ra sự vận hành của ngã và pháp, của nhân quả duyên báo... thì không những con có thể khám phá ra sự thật để giác ngộ mà còn giải thoát ra khỏi những ảo tưởng mà chính con đã tự mình trói buộc. Hãy sống trọn vẹn với chính mình và thận trọng chú tâm quan sát thực tại đang là đừng cố phải là, hay mong sẽ là mà chuốc thêm khổ đau thất vọng.
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.