Kính Thầy,
Theo Thanh Tịnh Đạo, thì sau khi hành thiền chỉ và xuất định, thì với năng lực mạnh của tâm định và chánh niệm, mình có thể thấy chân đế của thân vật chất và tâm nơi mình (các rupa-kalapa và nama-kalapa) và minh sát thực thấy tiến trình hoạt động, sự sinh diệt, sự diệt với bản chất vô thường, bất toại nguyện, vô ngã của chúng để phát sinh các loại tuệ giác (từ 11 đến 17 loại).
Xin Thầy từ bi cho con ví dụ dễ hiểu hơn (tức bằng ngôn ngữ bình thường) về việc khi mình thấy ra rupa-kalapa và nama-kalapa và bản chất của chúng thì sẽ thuận lợi hơn thế nào trong việc nhận dạng, hiểu ra pháp nơi chính mình, và chuyển hóa những bất thiện, tham sân si hàng ngày trong tâm mình ạ (so với những ai chưa có dịp thấy ra các kalapas này)?
Con xin thành kính đảnh lễ Thầy.
Con nói theo luận điệu của chú giải rồi, không phức tạp như vậy đâu. Quên hết đi, chỉ quan sát việc nhai cơm thôi con sẽ thấy đâu là nhóm sắc (rūpa-kalāpa) đâu là nhóm danh (nāma-kalāpa) ngay. Cơm, răng, nhai v.v... là nhóm sắc. Ngon, nhận biết, ham thích v.v... là nhóm danh. Khi con soi sáng danh thấy rõ tham, sân, si, thấy rõ sự sinh sự diệt và thấy rõ vị ngọt cùng sự nguy hại của chúng thì sẽ có sự nhàm chán và chuyển hoá ngay thôi.
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.