Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

Như lý tác ý

21 câu · trang 5/7

Thưa thầy tác ý (manasikara) và tư (cetana) khác nhau như thế nào ạ?

Theo con hiểu manasikara dịch theo từ là sự để tâm, như vậy cũng có nghĩa là sự để ý, chú ý. Khi để ý đúng (yoniso manasikara) thì chánh kiến sanh, ví dụ nếu nhìn sợi dây mà chú ý đúng thì chỉ là sợi dây, còn chú ý sai sẽ tưởng ra con rắn. Còn cetana nghĩa là như thế nào, thầy có thể ví dụ trong cuộc sống thông thường được ko ạ?

Tác ý là khuynh hướng nhận biết đối tượng, nên có tác ý đúng (như lý) hoặc sai (phi như lý). Còn Tư là thái độ ứng xử với đối tượng, nên có thiện, bất thiện hoặc duy tác.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Con xin đảnh lễ thầy,

Thầy cho con hỏi, trong quá trình thực hành thiền, tác ý đúng giúp tưởng đúng và tư có phản ứng đúng. Vậy làm thế nào để như lý tác ý luôn có mặt ạ? Con xin cảm ơn thầy.

Không có phi như lý tác ý thì như lý tác ý tự có mặt.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Con kính chào thầy và con tạ ơn sự nhiệt tình cao cả của thầy, luôn sẵn lòng đọc câu hỏi và hướng dẫn chúng con trên đường giác ngộ giải thoát. Con có 1 câu hỏi mong thầy chỉ dẫn: Hiện giờ còn đang ứng dụng lời thầy giảng "rỗng lặng, sáng suốt, định tĩnh, trong lành" bằng cách con tác ý nói nói thầm "xin được kết nối với rỗng lặng, sáng suốt, định tĩnh, trong lành" thì con liền cảm nhận trạng thái ấy hiện ra trong con và trước mặt con. Con rất sáng suốt và tĩnh lặng. Con làm như thế vì muốn mình có thói quen mới, khi cần thì tác ý. Nhưng con không biết làm vậy mình có bị kẹt vào tác ý không, mong thầy chỉ dạy.

Con tác ý gì không hại mình hại người là được. Mỗi người có quyền vận dụng sáng tạo nguyên lý của pháp sao cho phù hợp với bản thân và có hiệu quả tốt là đúng.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.