Kính bạch Thầy,
Cho con hỏi con có thấy trong 1 phút giây nào đó con cảm nhận được thực tại đang là. Nó không phải là suy nghĩ, không là gì hết. Nhưng con cảm nhận nó có khác mà con không biết diễn tả như thế nào. Và lúc đó con cảm thấy con hiểu được lời thầy giảng thực tại đang là.
Sáng nay con đọc trên page Yenlang.net thấy có status thế này:
"Đức Chúa dạy: ‘Ta đến như kẻ trộm, phước thay kẻ nào ngày đêm tỉnh thức”
Đó là câu nói rất thiền, rất Vipasana, vì chúng ta thường thấy thực tại qua khái niệm nên không thấy được thực tánh chân đế ẩn mật đằng sau hiện tượng đó (đến như kẻ trộm).
Vì vậy, cần phải thường chính niệm, tỉnh giác (ngày đêm tỉnh thức, rình rập) mới có thể phát hiện được sự thật tột cùng…"
Con xin hỏi thầy cái hiểu của con trong câu này ý là nói đến tỉnh giác mà mình nhận ra vì không phải lúc nào mình cũng cảm nhận được nó, mà phải đang ở thực tại đang là thì mình mới thấy được phải không ạ?
Phải, con hiểu đúng.
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.