Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

như nó đang là

109 câu · trang 34/37

Con kính chào sư ông.

Thưa sư ông! Nhờ có sư ông đã khai ngộ cho con, cho con biết thế nào là trọn vẹn với thực tại như nó đang là. Sư ông đã cho con thấy cái ta ảo tưởng lăng xăng bên trong con, dần dần con đã thấy ra.

Có điều tuy thấy ra con vẫn còn bị chi phối bởi cái bản ngã nặng về tham dục. Bạch sư ông, điều con nên làm là tiếp tục thận trọng chú tâm quan sát, để thấy được bản chất tham dục phải không ạ?

Đệ tử thành kính tri ân công đức của sư ông, con chúc sư ông nhiều sức khoẻ ạ.

Phải. Cũng còn tuỳ trình độ mỗi người thấy nhanh hay chậm thôi.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Con chào thầy, con có xem 1 bộ phim về cuộc đời đức Phật và có 1 trích đoạn con cảm thấy chưa hiểu lắm, mong thầy có thể giải đáp giúp con. Trích đoạn đó nói về con đường giúp giải thoát mọi khổ đau là thấy biết như thật, tư duy như thật, nói năng như thật v.v... Con chưa hiểu rõ như thật là thế nào mong thầy chỉ bảo giúp con, xin cám ơn thầy!

Như thật là mọi sự kiện đúng như nó là, không phải tưởng là, cho là, muốn phải là, mong sẽ là theo ý mình.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Con biết ơn sư Ông đã chỉ dạy cho con ạ,

Con cũng đã trực nghiệm thấy cái khó nhất của cái Ngã là khi có thiện tâm hay cả tạo tác việc thiện, an hưởng lạc thú, những hiện tượng của Ngã đều có dính mắc và bám níu, những ảo tưởng về Tôi Tốt, Tôi cao thượng, Tôi an lạc rồi cũng dẫn vào con đường biến hoại, việc bất thiện đến hay quả khổ đến thì cũng chính cái Ảo tưởng bản Ngã này sẽ phát huy cái đau khổ của nó... nguy hiểm vô cùng tận, không dễ thoát ra được cái gọi là An Lạc Nhàn Cảnh thân tâm này, vô thường và khổ đang đợi phía trước, đôi lúc con vẫn dính mắc như vậy và nhận ra có khi còn nói người khác làm như con nữa, thật luẩn quẩn không chỗ nào ra cả. Buông ra không dính mắc thật khó lòng thấy ra được trong chính cái An Lạc này sư Ông ạ, nên Ung Dung ngay chính với vị ngọt của các Pháp phải không sư Ông?

Không cần loại bỏ lạc hay khổ mà chỉ cần thấy chúng như chúng là, mới có thể ung dung trong khổ lạc được.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.