Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

Niệm tâm

27 câu · trang 4/9

Kính thưa Thầy mấy nay con tiếp tục trải nghiệm thì con nhận thấy được 3 vấn đề:

  1. Tâm con sinh diệt rất lẹ, vô cùng lẹ, con đều nhận biết được. Mà trước đây tâm sinh lên một lúc rồi con mới nhận biết được.

  2. Khi phiền não khởi lên con thấy được nhanh chóng và coi nó diễn tiến như thế nào. Có lúc con vừa nhận biết được thì nó diệt. Có lúc nó không diệt thì con nhẹ nhàng xem nó.

  3. Khi tâm bị dính mắc vào đối tương con cũng kịp thời nhận biết mình dính vào đối tượng, trong đầu con tự nói là bị dính vào đối tượng thì tự nhiên con thoát ra được.

Con không biết dùng từ nào cho đúng theo lý thuyết nên con chỉ kể theo sự thấy biết của con trong khi thực hành. Có gì Thầy hoan hỉ cho con, con xin cám ơn Thầy.

Con hành như vậy là tốt. Nhớ là chỉ thấy biết tự nhiên, đừng cố gắng tìm kiếm, theo dõi, ghi nhận gì cả, chỉ thấy pháp đến đi như vậy thôi.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Thưa thầy, thỉnh thoảng con có một cảm giác, đó là thấy một tâm nào đó đang nhìn vào tâm vọng của con, thấy từng suy nghĩ của con, đây là hiện tượng gì ạ?

Đó là hiện tượng rất tự nhiên, nhưng ít người phát hiện được một cách chính xác. Tâm chúng ta có hai phần, phần bản chất gọi là tánh biết, phần hiện tượng là 6 thức tùy duyên xúc 6 trần mà biểu hiện thành 121 tâm nên gọi là tâm thức. Sáu thức (hay 121 tâm) có thể thấy được 6 trần nhưng tánh biết lại thấy được tất cả tâm thức ấy. Mỗi tâm thức có thể biết được đối tượng của nó nhưng không thể biết được tâm thức khác, vì hai tâm thức không thể hiện diện cùng lúc để biết nhau, do đó trong pháp niệm tâm (Tứ niệm xứ) chỉ tánh biết mới có thể niệm tâm được mà thôi.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Thưa thầy khi chánh niệm thì tham sân si không có mặt, như vậy nói chánh niệm về tham sân si thì tham sân si sẽ tự diệt thì có mâu thuẫn không ạ, vì có ý kiến cho rằng "khi chánh niệm đâu có tham sân si để mà chánh niệm, chỉ khi tà niệm thì mới có tham sân si mà thôi". Như vậy có gì mâu thuẫn không ạ?

Con đừng nghe theo "ý kiến", cứ trải nghiệm, cảm nhận trực tiếp để thấy ra sự thật trên thực tế mới được. Từ trải nghiệm thực tế con sẽ có câu giải đáp cho chính mình.Thế khi Phật dạy niệm tâm là niệm thế nào?

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.