Dạ thưa Thầy!
Từ khi nghe Pháp Thầy, con sống một cách tự nhiên hơn, nhìn thấy quan sát tâm mình rõ hơn.
Nhưng trong tâm con lại xuất hiện sự nghi ngờ người khác. Khi tâm ấy khởi lên con lại tự nhủ là không nên nghi ngờ người khác, được vài hôm thì nó lại hiện lên. Mà người con nghi ngờ lại là bạn đời của con.
Mong Thầy chỉ dạy cho con trong trường hợp này!
Con thành kính tri ân Thầy!
Thấy tâm rõ hơn là tốt. Vậy khi tâm nghi ngờ khởi lên thì thấy nó sinh, khi tâm nghi ngờ biến mất thì thấy nó diệt, đó chính là niệm tâm, thấy tâm ấy che lấp, trói buộc như thế nào là niệm pháp. Nhờ đó con mới thấy ra sự thật về thân thọ tâm pháp là vô thường, khổ, vô ngã để con không còn tham ưu, dính mắc bất kỳ điều gì ở đời.
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.