Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

pháp học & pháp hành

10 câu · trang 3/4

Con xin đảnh lễ Sư ông! Con xin hỏi Sư ông câu hỏi sau ạ:

Nghe Pháp của Sư ông, câu nào con cũng hiểu, đến mức nếu được Sư ông cho phép, con có thể thuyết pháp không có trở ngại. Nhưng khi đối mặt với sự việc thật trong đời sống, con thấy tâm mình vẫn đầy đủ Tham, sân, si không có bớt chút nào.

Xin Sư ông từ bi chỉ dạy cho con Pháp hành để giảm tham ái trên thực tế được không ạ?

Con đã nghe hiểu hết mà còn đòi sư ông chỉ ra pháp hành mới được thì chắc chắn là con đã nghe bằng tưởng trithức tri rồi, không phải nghe bằng tuệ tri. Nghĩa là con chỉ nghe để thu thập kiến thức hay để tìm kiếm một giải pháp nào đó cho việc tu hành. Sư ông hơi ngạc nhiên vì toàn bộ những bài giảng của sư ông đều là pháp hành. Đức Phật cũng chỉ ra nguyên lý thôi còn mỗi người phải tự vận dụng cho chính mình mới được.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Dạ, bạch Thầy ạ.

Con vừa đọc được câu hỏi của 1 đạo hữu hỏi ngày 28/7 về việc đạo hữu ấy đọc bài nào Thầy giảng cũng hiểu, và có thể giảng lại cho người khác được. Trước đây con cũng mắc như vậy, nên con có vài chia sẻ với đạo hữu ấy ạ.

  1. Ngừng ngay việc đọc thêm kiến thức. Để tâm trí được nghỉ ngơi, vì lúc này càng đọc càng rối. Nếu bạn dám, hãy đốt hết sách vở đi, nó chỉ gây hại cho bạn thôi.

  2. Nhiều người đăng đàn thuyết pháp trên facebook rất hay, nhưng thật ra phiền não vẫn còn nguyên. Nếu bạn rơi vào trường hợp này, hãy dũng cảm xóa facebook.

Con có vài lời mạo muội, kính trình Thầy và các đạo hữu ạ.

Đọc và nghe không phải là vấn đề, vấn đề là ở chỗ nghe đọc để tích luỹ thông tin, kiến thức hay để soi sáng lại chính mình, thấy ra nhận thức và hành vi đang thế nào, nếu sai xấu, hại mình hại người thì không làm, nếu thấy đúng tốt, không hại mình hại người hoặc lợi mình lợi người thì làm, đơn giản vậy thôi. Đó mới chính là pháp học pháp hành đồng nhất.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Dạ thưa Sư Ông!

Con có nghe trong một bài giảng sư ông nói cách học ngày xưa là hành là học luôn, con chưa hiểu rõ lắm. Con xin nêu một ví dụ: con muốn học chụp ảnh, thay vì con cứ học lý thuyết trên chữ thì con cầm trực tiếp máy chụp luôn, thông qua việc cầm máy chụp trực tiếp, con phải chỉnh thông số của máy, vì vậy con hiểu luôn lý thuyết máy vận hành. Còn về Đạo: thay vì học các kinh điển hay lý thuyết của các bài kinh thì con chỉ cần nắm một vài yếu quyết tu tập, sau đó thực hành trong đời sống, dần rồi con hiểu ra cơ cấu thân tâm mình nên khi đọc lại các đoạn kinh con hiểu đâu là cái thực được diễn tả trong kinh, đâu là thêm thắt vào hoặc là không diễn tả hết ý được.

Con hiểu học đi đôi với hành hay hành là học như vậy có gì sai không, mong sư ông chỉnh sửa giúp con. Con xin kính tri ân Sư Ông!

Con hiểu rất đúng!

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.