Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

pháp thoại

94 câu · trang 18/32

Thưa thày! xin thày chỉ dẫn cho con. Khi con làm việc mà vẫn mở pháp thoại của thày nghe như vậy là không đúng theo cách thày giảng "Thận trọng, chú tâm, quan sát" phải không thưa thày? Công việc có thể là công việc về chân tay nhưng cũng có lúc là công việc làm cần suy nghĩ, nhưng sao lúc đó con vẫn cứ muốn mở pháp của thày nghe và nữa là khi bắt đầu ngủ con cũng mở pháp thoại nghe, khi ngủ thiếp đi có khi tới sáng pháp thoại vẫn được mở như thế có đúng không ạ? Con cảm nhận là có gì đó chưa đúng nhưng con chưa làm chủ được bản thân con, có gì đối nghịch trong đây thưa thày, con vừa muốn buông theo sở thích vừa muốn chống đối lại nó. Mong thày giải thích cho con ạ, con cám ơn thày!

Nếu làm việc chân tay thì vẫn nghe được, nghe bằng tâm dễ tương thông với pháp hơn là nghe bằng lý trí, giống như thai giáo, bào thai đâu có hiểu bằng lý trí mà chỉ cảm nhận thôi. Nghe trước khi ngủ cũng tốt và thậm chí khi ngủ không nghe gì nhưng thật ra tâm vẫn cảm được.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính bạch Thầy!

Cho con xin hỏi về cách nghe Pháp thoại. Thường xuyên con nghe Thầy giảng trước khi ngủ. Sau vài chục phút nghe thì đi vào giấc ngủ. Ngủ được vài tiếng khi tỉnh thức hầu như con không nhớ nhiều. Nghe lại (lần thứ 2 trong đêm) nhưng khi ngủ thì có mộng mị mệt mỏi. Con hiểu thế này có đúng không ạ:

  • Nghe Pháp là chỉ nghe chứ không cần hiểu.

  • Trong khi nghe Pháp vẫn cảm nhận Thân Thọ Tâm Pháp.

Kính mong Thầy chỉ dạy. Tạ ơn Thầy.

Khi nghe Pháp nên nghe tự nhiên đừng cố hiểu nhưng cũng đừng nghĩ chuyện khác hay nghe một cách lơ là. Nếu cố hiểu sẽ mệt, nếu lơ là hay nghĩ chuyện khác sẽ không hiểu. Khi nghe vẫn không quên thân thọ tâm pháp nhưng cũng đừng quá chú ý vào thân thọ tâm pháp, chỉ nghe với tâm bình thản tự nhiên. Khi thức dậy không nên nghe lại mà nên tắt máy ngủ tiếp, trừ khi mất ngủ mới nghe tiếp cho đỡ căng thẳng thôi. Nếu nghe tiếp sẽ mệt mỏi đưa đến mộng mị.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Dạ con kính chào thầy!

Dạ thầy ơi cho con hỏi, trong bài giảng thầy thường kêu mọi người trở về với thực tại bằng cách buông bỏ mọi tham cầu thì ngay lúc đó là thấy pháp. Nhưng bản thân con thử qua thì thấy cũng có nhưng trạng thái đó chỉ tồn tại được vài phút, rồi thì biết bao suy nghĩ lại kéo đến. Tâm con luôn ở trong trạng thái suy nghĩ, vậy thầy ơi bây giờ con có nên tập định tâm trước rồi mới tới chánh niệmthiền quán hay không?

Hai là, cho con hỏi trạng thái nhập định khác gì với nhất tâm (vừa đủ để người hành thiền chuyển qua thiền quán). Và nếu tu tập thiền quán có nhất thiết đạt tới trạng thái nhất tâm không? Con xin cám ơn thầy.

Con nên nghe pháp thoại thầy giảng cho đến khi thông suốt được thế nào là thiền rồi mới nên hành. Nếu con chưa thông suốt thì hành định hay tuệ gì cũng sai cả.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.