Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

pháp thoại

94 câu · trang 19/32

Con kính chào Thầy,

Khoảng 1 năm trước con được tặng cuốn Thực tại hiện tiền, con đọc mà không hiểu gì cả nên cất vào tủ sách. Sau đó con thường xuyên nghe pháp thoại Thầy giảng. Hôm qua con lấy ra đọc lại thì thấy dễ hiểu vô cùng, đọc đến đâu thấy rõ rất nhiều cái mình đang vướng phải trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, từ phần Tập đế - Khổ đế (trang 129) trở về sau là con lại thấy vô cùng khó hiểu. Thầy có thể cho con biết các bài pháp thoại nào Thầy giảng liên quan đến các phần này để con tìm nghe thêm rồi sau đó con đọc lại ạ. Con cám ơn Thầy nhiều.

Kính thư.

Pháp thoại khoá 4,5,6,7 hầu như giảng lại phần Tứ Thánh Đế trong cuốn Thực Tại Hiện Tiền. Con nên nghe pháp thoại theo thứ tự trong mục Pháp Thoại trang web này. Nếu con nghe hết và thấy ra vấn đề thì Thực Tại Hiện Tiền và Sống Trong Thực Tại chỉ là hai cuốn sách mang tính toát yếu thôi.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Bạch Thầy,

Ngoài 422 bài Phát trên USB của Chùa Bửu Long, con muốn nghe các bài giảng khác cập nhật của Thầy thì xin Thầy chỉ cho con nơi có thể tìm được ạ.

Thí dụ như bài Pháp ngày 9/3/2019 vừa rồi Thầy giảng ạ.

Con kính chúc Thầy sức khoẻ ạ.

Có nhiều bài pháp không được ghi lại hoặc chưa đưa vào Pháp Thoại. Trường hợp giảng trong Trà Đạo Bửu Long thì phải nghe trực tiếp online.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Dạ Thầy ơi! Cứ mỗi lần con khổ đau thì con chỉ biết khóc lóc sau đó dăn vặt và tự trách bản thân mình nhưng rồi cái sai vẫn cứ lặp đi lặp lại. Cứ mỗi lần như vậy con lại mở pháp thoại của Thầy lên nghe như một chỗ dựa để bám víu. Nhưng giờ đây con nhận ra, con không thể tiếp tục như vậy được nữa vì rồi Thầy cũng phải ra đi. Nên nếu con cứ xem Thầy như một chỗ dựa tinh thần thì con chỉ làm bản thân mình ngày càng yếu đuối hơn và pháp thoại mà Thầy chỉ dạy là để con có thể thấy ra sự thật và đối diện với sự thật chứ không phải trốn tránh.

Con muốn được ghi ra những điều này để bản thân con từ nay khi khó khăn đau khổ con sẽ quay trở về lại thực tại đối diện với sự thật đau khổ đó chứ không trốn tránh rồi dựa dẫm vào Thầy nữa. Con xin trân thành cảm ơn Thầy !

Nghe Pháp không phải để dựa dẫm vào thầy mà để thấy ra chính mình, để khai tâm mở trí. Nếu không nghe Phật chỉ ra sự thật thì khó có thể tự mình chiêm nghiệm sự thật đó được.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

pháp thoại · Hỏi Đáp · Hành Trình Giác Ngộ