Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

Phật tánh, chân tâm, tánh giác, tánh biết chói sáng (Pabhassara Citta)

104 câu · trang 21/35

Con kính chào thầy và chúc thân tâm thầy luôn an lạc. Con đã nghe pháp thoại thầy qua youtube nhiều và ghi nhận rằng lời giảng dạy của thầy đơn giản nhưng thâm sâu. Khi hiểu nguyên lý thì dễ thực hành. Vấn đề là tự mình chánh niệm tỉnh giác được bao nhiêu. Con đang suy nghĩ về lời giảng của thầy: rỗng lặng, sáng suốt, định tĩnh, trong lành là một trạng thái hay là tánh biếtPhật tánh cũng là tánh biết phải không thầy? Xin thầy từ bi hướng dẫn con. Con kính tri ân thầy.

Tánh biết chính là Phật tánh, chỉ là tên gọi khác nhau, nhưng ở chúng sanh gọi là tánh biết, ở bậc giác ngộ gọi là Phật tánh (Buddhacarita).

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Thưa Thầy, đức Phật nói với Bāhiya là “trong nghe chỉ nghe, thấy chỉ có thấy,..., không có người nghe (bản ngã) trong đó." Không có người nghe tức là con nghe, thấy nhưng con phải nghe, thấy không có sự hiện diện của con mà có một tánh biết sâu kín làm việc phải không? Hoặc Thầy dạy như khi đang đi thì chỉ biết là vậy mà không có thấy con đang đi là sao ạ?

Phải.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.