Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

Phật tánh, chân tâm, tánh giác, tánh biết chói sáng (Pabhassara Citta)

104 câu · trang 32/35

Con kính đảnh lễ sư Ông ạ,

Con có 1 trải nghiệm thú vị mà con không biết gọi nó là gì. Khi con lái xe tâm hoàn toàn buông thư thả lỏng, nhưng vẫn chánh niệm tỉnh giác con quan sát mọi cử động và hành động của thân và quan sát cả môi trường bên ngoài, ngay đó con thấy có cái gì đó nó là tự động, những hành động của thân và phản ứng của thân với môi trường xung quanh khi xe chạy gần như tự động, nó diễn ra quá nhanh, ý thức không làm việc mà gần như vô thức làm việc, nó tự động phản ứng, khi nào thì đạp phanh, khi nào thì đạp ga, mọi diễn biến không hề có can thiệp của cái ta hay bản ngã nào, không hoạch định hay phân tích nào cả, mọi thứ dường như không có cái gì thuộc về con cả, cứ diễn tiến vậy thôi, mọi cử động vô cùng chính xác mà không còn cái ta nào cả, trạng thái này là Vô Ngã hay là Vô thức vậy ạ?

Con biết ơn sư Ông đã chỉ dạy chúng con.

Có hai cái biết: Biết qua khái niệm tục đế của tướng biết ý thức và biết trực nhận chân đế của tánh biết siêu thức qua ngũ quan. Siêu thức chói sáng (pabhassara) biết mà dường như không biết, nên tưởng chừng như vô thức. Lão Tử gọi đó là cái biết cao nhất "tri bất tri thượng". Cái "biết không biết" này thật phi thường con nhỉ.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính chào thầy,

Thầy ơi cho con hỏi là kết nối với Higher-Self, đứa trẻ bên trong, các vị thầy hướng dẫn tâm linh trong Đạo Phật có phải là kết nối với tánh biết của mình không ạ?

Con cảm ơn Thầy!

Đúng, chỉ là tên gọi khác nhau.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính thưa sư ông con bây giờ đã thấy ra tâm sáng chói mà Đức Phật đã nói rồi ạ rất mầu nhiệm ạ, soi đến đâu là thấy đến đó rất sáng ạ. Con cảm ơn sư ông đã khai thị. Ơn sư ông con không bao giờ quên ạ.

Sādhu lành thay!

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.