Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

Phật tánh, chân tâm, tánh giác, tánh biết chói sáng (Pabhassara Citta)

104 câu · trang 33/35

Kính thưa sư ông cho con hỏi chữ tuệ trong trí tuệ là gì ạ?

Tuệ, trí tuệ hay tuệ giác là sự thấy biết trực tiếp và thanh tịnh trong sáng từ tánh biết (pabhassara citta), không qua khái niệm của tưởng tri hay ý thức lý trí.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Con chào thầy, kính nhờ sư ông giải đáp cho con ạ:

  1. Krishnamurti NÓI BẠN PHẢI TAN BIẾN - ĐÂY LÀ TRẠNG THÁI KHÔNG TÂM TRÍ, không suy nghĩ... đúng ko thầy?

  2. Nói TAN BIẾN NGHĨA LÀ VẪN CÓ TÂM TRÍ... nhưng ko có tâm trí bản ngã - vẫn đúng phải không thầy?

Rảnh sư ông đọc khai thị cho con ạ. CON CÁM ƠN SƯ ÔNG rất nhiều

"Tan biến" và "Không tâm trí" mà Krishnamurti nói giống như "Tâm bất sinh" của Thiền Sư Bankei. Lúc không có lý trí lăng xăng của bản ngã che lấp thì "Tâm Chói Sáng" mà đức Phật dạy mới hiển lộ. Thầy gọi đó là "Tâm rỗng lặng trong sáng" hay "Tánh biết".

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Thưa Thầy. Cái tâm quan sát chính là cái biết thường hằng chân tâm phật tánh

Bên trong mỗi người chỉ cần mình tự nhận ra và sống với cái biết ấy là được Thầy nhỉ. Kính tri ân Thầy.

Cũng không cần phải dùng từ đao to búa lớn. Đạo vốn giản dị mà! Chỉ cần rõ biết là được rồi, dán nhãn làm gì cho nhiều.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.