Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

phước đức

16 câu · trang 3/6

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT!

Dạ con kính bạch Thầy, con có thắc mắc trong lòng kính xin Thầy có thể hoan hỷ giải đáp cho con được sáng tỏ ạ.

Con thấy cơ hội sửa sai cho người có lầm lỗi sẽ được hiện thực nếu như cái Thức của người đó không bị bất hạnh ạ, nghĩa là mặc dù cơ thể của họ bị bất hạnh, gia cảnh của họ bị bất hạnh nhưng nếu họ có phúc còn Thức thì họ sẽ biết đúng sai và sửa chữa hồi đầu.

Nhưng nếu bất hạnh xảy ra đối với cái Thức của người đó thì sao ạ? Có người sinh ra bị bệnh "Đao", "Thiểu năng não", hoặc một lý do nào đó mà họ không còn nhận Thức được nữa, vậy người này có thể chuyển nghiệp của mình được hay không ạ, hay gia đình phải làm thiện nguyện rồi hồi hướng cho người này ạ?

Kính xin Thầy khai tâm cho con được sáng tỏ ạ.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!

Những người này đang học bài học trải nghiệm bất hạnh của họ. Nếu họ có phước được sinh ra trong một gia đình đạo đức thì họ sẽ dễ vượt qua hơn. Đó là nhờ sự hỗ trợ năng lượng tích cực của những người trong gia đình.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Dạ Bạch Thầy

Thầy cho con hỏi là có phải mọi yếu tố trong tu tập đều do công đức và đạo đức quyết định không ạ. Ví dụ như tu đúng hay tu sai, đắc đạo hay không đắc đạo. Và có phải đạo quả giác ngộ giải thoát là cần phải tích luỹ đạo đức và công đức vô lượng không ạ? Xin thầy chỉ bảo cho con. Con cảm ơn Thầy ạ

Nói đúng hơn, giác ngộ giải thoát là do nhận thức và hành vi không sai xấu (bát chánh đạo), chủ yếu là xả ly tà kiếntham ái, chứ không phải do tích luỹ công đức. Tích luỹ công đức là tu theo hướng tiểu ngã trở thành đại ngã.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Con chào Thầy. Thầy cho con hỏi tụng kinh niệm Phật trì chú... có phước đức hay công đức ạ? Con xin cảm ơn Thầy

Phước đức thì có nhưng chẳng có công đức gì cả.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.