Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

phước đức

16 câu · trang 4/6

Thầy ơi, Thầy cho con hỏi có phải một người hay một gia đình nhỏ khi thiếu đức thì sẽ ko có phước phải ko ạ? Mấy năm nay vợ chồng con có làm ra tiền dư đc một chút là lại bị lừa mất hết. Mất tiền thì con cũng tiếc thật, nhưng điều làm con buồn hơn là con suy nghĩ ko lẽ mình thiếu đức nên khi có tiền cũng ko giữ đc? Con mong thầy khai thị cho con đc rõ ạ. Con kính đội ơn Thầy ạ.

Đức có nhiều thứ, nhưng trong đó có 2 đức quan trọng nhất là tâm thanh tịnh (tịnh đức) và trí tuệ sáng suốt (tuệ đức). Đức Phật được xưng tụng là bậc Lưỡng Túc Tôn là vì có hai đức tính này.

Vậy trước thành-bại, được-mất, hơn-thua, khen-chê, vinh-nhục mà vẫn giữ được thanh tịnh trong sáng mới là đức lớn nhất. Còn tiền tài chỉ là phước hữu lậu (còn đem đến phiền não) mà thôi.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Thưa sư cho con hỏi là trong kinh Janussoni thuộc Tăng chi bộ Phật có dạy về việc cúng tế cho người chết và Đức Phật nói nếu tương ưng thì người mất ăn được, vậy có phải là khi ta cúng thí đến ngạ quỷ là họ có thể ăn đc phải không sư?

Ăn đây không phải là ăn vật thực dương thế, họ chỉ ăn được năng lượng phước mà thôi.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Sư ông cho con hỏi:

Phước hữu lậu và phước vô lậu có đi song song với nhau không, hay nó là 2 con đường hoàn toàn khác nhau? Nếu mục đích tu tập giải thoát, giác ngộ thì phước hữu lậu có lợi ích gì?

Xin sư ông từ bi giảng dạy, con đảnh lễ sư ông.

Nói hai loại phước này đi song song cũng không đúng mà tách riêng cũng không đúng. Thường đó là 2 giai đoạn thì đúng hơn. Lúc đầu người ta thường làm phước hữu lậu để được hưởng quả tốt ở đời nhưng còn bị phiền não trói buộc, nên ngày càng chuyển hoá thành làm phước vô lậu để giác ngộ giải thoát.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.