Kính bạch Thầy, con đã làm một chuyện rất tồi tệ với mẹ của con. Hôm nay, con có điều sai sót trong công việc nên mẹ con mới mắng con, nhưng không hiểu sao lúc đó, đột nhiên con lại nổi sân hận với chính người đẻ ra mình và mạnh tay xô mẹ ngã, ngay lúc đó con biết mình đã làm một chuyện không thể chấp nhận được và quỳ xuống xin lỗi mẹ. Nhưng lúc đó mẹ con chỉ khóc và bỏ lên phòng, bây giờ con có chủ động xin lỗi hay nói chuyện mẹ con cũng không muốn nghe, con hối hận lắm! Con phải làm gì vào lúc này để sửa chữa hành động của mình ạ, con xin Thầy cho con lời khuyên vì con đang cảm thấy dày vò lắm ạ.
Con phải làm sao chứng tỏ cho mẹ con thấy thành tâm sám hối của con mới được.
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.