Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

sám hối & tạ ơn

55 câu · trang 15/19

Con đã 45 tuổi và đang sống với mẹ đẻ cùng 3 con trai của mình. Con luôn rất tức giận và khó kiềm chế mỗi khi mẹ nói gì đó, kể cả việc đó không liên quan đến con. Có lẽ đó là di chứng của nhiều năm mẹ luôn to tiếng quát nạt chửi con, dù là việc lớn hay nhỏ cũng đều nhất định phải theo ý mẹ. Con rất cố gắng kiềm chế bỏ đi, không phản ứng với bất kỳ điều gì mẹ nói vì phản ứng càng chỉ khiến mẹ quát nạt chửi bới nhiều hơn, chửi từ chuyện này sang chuyện khác. Con cũng cố gắng tập quan sát cơn giận bốc lên mỗi khi nghe mẹ chửi và giảm dần khi con đi chỗ khác coi như không nhìn không nghe gì. Nhưng thực sự đó là một thực hành khó và nhiều lúc con vẫn rất khó kiềm chế, dù chỉ một chuyện nhỏ như kiểu tức nước vỡ bờ. Con cảm thấy mình thực hành theo lời thầy dạy về quan sát cơn giận vẫn chưa thuần thục và cảm thấy mình thật có lỗi khi không thể bao dung tính tình của mẹ dù con đã 45 tuổi rồi. Xin thầy cho con lời khuyên làm sao để vượt qua sự giận dữ này. Tạ ơn thầy.

Con nên tạ ơn và sám hối mẹ. Mẹ chính là pháp đang đến giúp con tu nhẫn nại và từ bi hỷ xả nên con phải tạ ơn mẹ, tạ ơn pháp. Đồng thời con cũng tự sám hối vì đã để bản ngã nổi sân với bài học tuyệt vời của pháp.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính Thầy!

Con không Chánh niệm tỉnh giác, sơ ý để quên mấy tượng Phật nhỏ trong chai nước suối trong phòng khách sạn khi chuyển phòng. Và bà dọn phòng đã vứt vào túi rác.

Sáng sau con nhớ ra tìm thì đã bị các xe rác chở đi mất rồi.

Con cảm thấy có lỗi và rất bất an.

Thầy có thể cho con lời khuyên trong những hoàn cảnh rơi vào những tình huống bất kính với các ngài được không ạ?

Con xin thành kính sám hối lỗi lầm này!

Con xin thành kính đảnh lễ thầy!

Con sám hối là tốt rồi, con không cố ý thì đâu có tội gì.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính thưa thầy,

Con xin có lời chia sẽ cho bạn có nhiều lỗi lầm.

Phật dạy trên cuộc đời này có hai loại người tốt:

Loại người thứ nhất là không bao giờ phạm lỗi lầm gì, nhưng loại người đó ngoài những vị thánh ra thì chắc không thể nào tìm ra ai trên cuộc đời này cả.

Còn loại người thứ hai là loại người phạm nhiều lỗi lầm nhưng biết mình đã phạm lỗi lầm. Sau đó sám hối và không bao giờ phạm lỗi lầm đó nữa thì cũng tốt như loại người thứ nhất rồi.

Bạn có thấy những vị thánh trong Phật giáo, như tướng cướp Angulimala và Liên Hoa Sắc, họ cũng phạm nhiều lỗi lầm, nhưng cuối cùng cũng biết quay đầu lại.

Bạn đã biết sám hối những lỗi lầm và không phạm lỗi nữa là tốt rồi. Tu là sửa những cái sai xấu và sống trong tỉnh giác đơn giản vậy thôi. Bạn không nên khởi tâm ray rức, hối hận vì tâm đó cũng là tâm trạo cử mà thôi. Nếu những tâm đó có đến thì bạn chỉ nhận biết nó thôi. Nói thì dễ nhưng mà làm được mới khó. Chúc bạn thành công trên con đường khám phá chính bạn.

Sādhu lành thay! Chia sẻ rất đúng!

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.