Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

sát sinh & phóng sinh

104 câu · trang 13/35

Dạ kính bạch sư ông con tên là Tuệ Nhi. Con muốn hỏi sư ông là con chó nhà con bị xe đụng, bác sĩ nói nó bị dập phổi chấn thương sọ não, điều trị 4 ngày mẹ con tốn gần 2 tr mà không có khả năng sống. Hiện tại nó đau đớn rên la. Mẹ con muốn nhờ bác sĩ can thiệp cho nó ra đi thanh thản bớt kéo dài đau đớn. Xin hỏi sư ông vậy có tội không? Kính mong sư ông cho con lời khuyên sớm nhất. Con thành kính cảm ơn sư ông!

Nếu con làm với thiện tâm thì không tội.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Thưa thầy! Con xin sám hối, câu chuyện này khiến con bức rứt, khó chịu, đau xót hôm qua tới giờ.

Sắp đến ngày 8/3, con được 1 bạn nữ hẹn đi ăn, nhưng không ngờ bạn ấy hẹn ở quán lẩu và kêu món lẩu cá kèo. Lúc đầu con tưởng những con cá ấy đã chết sẵn rồi nên không để ý, nhưng con không dám thả chúng vào nối nước lèo nên đưa cho bạn nữ kia thả. Sau khi nước sôi, bạn ấy thả cá vào và cá đó đã nhảy vì bỏng, nước văng tung tóe, bạn ấy lấy vung đậy lại mà con vẫn còn nghe âm thanh ấy. Con không dám ăn, chỉ ăn chút bún cùng bạn ấy cho có thôi.

Xin thầy cho con sám hối và có thể cho con biết có phải hành động của con đã gây nghiệp sát sanh, gián tiếp sát sanh, đồng phạm sát sanh không ạ? Giá mà con hủy cuộc hẹn đó thì những con cá kèo đó không phải vì con, vì bạn con mà chết!

Nhưng qua đó con có thể học được nhiều bài học quý giá khác mà. Đừng chỉ nghĩ một chiều, mà phải thấy ra nhiều mặt của cuộc sống. Giá trị cuộc sống là vô lượng nghĩa đó con.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Thưa thầy!

Hôm nay con đọc 1 câu hỏi của bạn nào đó hỏi là: Cây cối có thần thức không. Con chợt nhận ra con đã làm một việc sai trước đây. Khi con dọn hành lang, có 1 cây cau lớn chạm trần và bị sâu ăn lá rồi. Con chặt mất cái cây đó vì nghĩ rằng nó không còn sống được bao lâu nữa và nó làm choán hành lang quá. Nhưng lạ lắm thầy. Khi con chặt nó lòng con biết rõ là con đang tước mất sự sống của nó. Con hối hận hết mấy ngày luôn thầy. Giờ con đọc cau trả lời của thầy con mới hiểu được tại sao lòng con lại bồn chồn khi vung dao chặt gãy cây. Con đã có được bài học khi đối xử với cây cỏ rồi thầy ạ. Con xin cám ơn thầy đã nghe con chia sẻ. Con chúc thầy sức khoẻ ạ!

Sādhu lành thay!

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

sát sinh & phóng sinh · Hỏi Đáp · Hành Trình Giác Ngộ