Kính thưa Thầy,
Khoảng 10 ngày nay, mỗi sáng trước khi bước xuống giường con đều đọc bài kệ sau:
Sáng trưa chiều và tối,
Mọi loài hãy giữ gìn.
Nếu dưới chân lỡ đạp,
Xin nguyện chóng siêu sinh.
Buổi sáng con thường ra ban-công đứng vài phút để hít thở không khí trong lành, nói lời chào buổi sáng với mấy cái cây, cái hoa. Sáng hôm qua con đạp chết 1 con sâu, ngay khi biết con đạp chết nó con đã cúi xuống xin lỗi nó và nguyện nó sớm được siêu sinh. Sáng hôm nay, con cũng bước ra ban-công và lúc chân gần chạm đất tự nhiên chân con dừng lại và con nhìn xuống thấy có 1 con sâu đang bò, cũng vừa lúc đó con nhận ra con đang đọc thầm bài kệ trên. Và lúc đó tâm con có 1 chút gì đó vui vui.
Thầy cho con hỏi điều gì đã ngăn chân con lại không để nó đạp xuống đất theo trình tự tự nhiên. Con cám ơn Thầy.
Kính thư.
Thầy gọi đó là linh tri, bên cạnh những tri khác như giác tri (tri giác), tường tri, thức tri, thắng tri, tuệ tri, liễu tri, chánh biến tri.
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.