Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

sát sinh & phóng sinh

104 câu · trang 23/35

Dạ thưa sư thầy, con mạn phép được hỏi sư thầy về một vấn đề mà con rất băn khoăn nhưng chưa thông tỏ được.

Mong quý thầy dành chút thời gian chỉ bảo cho con!

Con là Phật tử. Tuy nhiên, người con sẽ kết hôn lại theo đạo Hồi, và yêu cầu con chuyển đạo, thành tâm tiếp nhận giáo lý và thực hành theo đạo Hồi. Trong đó có vấn đề giết mổ vật nuôi để cúng tế thần vào ngày lễ Eid Mubarak.

Con thật sự không muốn sát sanh và không muốn con cái mình sẽ sát sanh, dù đó là sự hân hoan hiến tế cho thần theo đạo Hồi.

Và dù con biết mình sẽ phải học giáo lý, cầu nguyện 5 lần mỗi ngày, tiếp nhận đạo bằng trái tim.

Nhưng con luôn là 1 Phật tử và hướng về Phật pháp.

Xin được sư thầy chỉ bảo con nên hành xử như thế nào để không gây thêm ác nghiệp sát sanh trong tương lai, cũng như việc con cải đạo mà không bị ảnh hưởng đến việc tu tập Phật pháp?

Con xin chân thành cảm tạ sư thầy!

Cầu chúc thầy sức khỏe!

A di đà phật!

Nghiệp là sự tự do chọn lựa hướng đi cho đời sống của mình. Giống như chọn lựa chuyến tàu đi về đâu, và một khi đã lên tàu rồi đương nhiên khó đổi hướng. Nếu biết chuyến tàu theo hướng đó sẽ gặp nguy hiểm, sao không chọn chuyến tàu đi về hướng khác?

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính bạch Thầy,

Xin Thầy giảng cho con được hiểu rõ, cùng một thái độ tâm như nhau mà khi giết một con côn trùng hoặc một con thú hoặc một con người thì mức độ nặng nhẹ của nghiệp sát có khác nhau như thế nào ạ?

Con xin cảm ơn Thầy.

Do ảnh hưởng của nghiệp trước mỗi người khác nhau.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Con xin đảnh lễ Thầy.

Thầy ơi, hôm nay con đang quét lá trong chùa gần Tháp Lão Tâm thì có chú ong từ trong bay vút ra chích con hai chích. Con hơi lúng túng vội vàng thổi chú ong còn dính trên tay ra, một cảm giác buốt tăng dần mỗi lúc một mạnh lên. Nhưng kỳ lạ thay là con không hề cảm thấy một chút lo lắng sợ hãi buồn khổ gì cả, và ngay lúc đó thấy rằng đây chính là Các Pháp do duyên sinh, Các Pháp do duyên diệt mà khi xưa ngài Xá Lợi Phất đã nghe. Con cũng nhận thấy rằng mình bấy lâu nay cũng như chú ong kia chỉ vì chấp cái tổ, cái thân này mà lúc nào cũng lo lắng muốn bảo vệ muốn vui sướng mà đi tranh giành đả kích hãm hại những gì xung quanh mà mình cho là có hại cho ta để rồi cũng như chú ong bé bỏng đáng thương tội nghiệp phải nhận lấy cái chết khi ngòi chích đó mỗi khi chích ai sẽ kéo theo cả ruột chú ra. Còn mình thì chỉ nhận lại biết bao lo lắng uất hận nghẹn ngào, những giọt nước mắt cứ rơi lã tã không ngớt thôi. Cảm ơn chú ong, chú ong bé bỏng đã dạy con một bài học thật vô cùng tuyệt diệu biết bao. Con chúc Thầy và chú ong bé bỏng kia ở phương xa luôn bình an mạnh khoẻ ạ.

Con TT

Sādhu lành thay! Tuyệt vời!

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.