Con xin đảnh lễ Thầy.
Con xin nguyện cầu cho Thầy nhiều Phước Lành ạ.
Con nghe và đọc Pháp thầy, nhưng căn cơ trình độ chưa đủ nên vẫn còn mông lung ạ.
Con đang băn khoăn, xin nhận được lời khuyên của Thầy ạ.
Mẹ vợ con mới phát hiện bị ung thư, cả nhà rất hoang mang, Mẹ cũng vậy. Có thể do quả nghiệp tới ạ, Bố Mẹ vợ con làm nghề liên quan tới mổ gà, ngan, vịt. Ông bà rất hiền lành, nhưng không tín tâm. Con khuyên từ lâu để ông bà từ bỏ nghề này đi, nhưng vì mưu sinh ông bà vẫn tiếp tục. Thầy ơi, mẹ con đang bị vậy, con nên làm thế nào để giảm bớt nghiệp quả, con nên làm thế nào để bố mẹ con từ bỏ luôn nghề đó đi được không ạ?
Kính bạch Thầy. Sādhu.
Khó lắm con, mỗi người đều có bài học riêng của mình. Cứ để họ học và tự thấy ra mới giá trị. Chỉ khi đủ duyên mới khai thị được.
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.