Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

sát sinh & phóng sinh

104 câu · trang 27/35

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Con xin được đảnh lễ sư Ông ạ.

Sư Ông ơi xin sư Ông hoan hỉ cho phép con hỏi: Con là Phật tử sống ở vùng quê làm ruộng. Khi mà ở quê còn làm đất, cuốc xới, rồi khi lúa nảy mầm mình phải phun thuốc diệt cỏ, trừ sâu thì mình đã giết hại bao nhiêu sinh vật ở trong đất rồi, có nghĩa mình phạm tội sát sinh.

Xin sư Ông cho con lời khuyên ạ.

Đó là bài toán mà con phải tự giải, sao lại nhờ thầy giải?

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính bạch Sư Ông chỉ dạy giúp con ạ! Con có nghe một vị Sư nói nếu mà con trâu con ngựa phục dịch cho mình cả đời, đáng lẽ lúc nó chết phải chôn đi để có lòng biết ơn, đằng này lại đi thịt nó. Có người lại nói là nếu chôn thì lãng phí. Sư Ông chỉ dạy giúp con về cách hiểu vào trường hợp này ạ. Con cám ơn Sư Ông ạ!

Trường hợp nào cũng đúng hoặc sai tuỳ nhận thức của mỗi người hiểu biết đúng hay sai. Thiện hay ác tuỳ vào thái độ hơn là hành động.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Thưa thầy,

Con kính nhờ thầy chỉ điểm để con thấy rõ hơn khúc mắc của con trong khi học Phật.

Thắc mắc của con về cách học lý thuyết/tiếp nhận nghe lý thuyết.

Con xin chia sẻ với thầy 1 trường hợp cụ thể của con:

  • Ở nơi con ở, mỗi khi vào mùa mưa, giun đất ốc sên hay bò ra ngoài đường (đường dành cho người đi bộ và xe đạp). Mỗi khi con đi ngang qua khu đường đó, con thấy nhiều con bị xe đạp cán hoặc chân người giẫm lên. Cho nên con đem các em giun, em ốc về bên lề cỏ. Con tự nhiên chỉ muốn làm vậy, chứ không đòi hỏi mong cầu điều gì cả.

  • Nhưng sau khi tình cờ nghe 1 bài pháp thoại về phước đức và công đức, cũng trong tình huống tương tự, con tự dưng khựng lại "hỏi con làm vậy là phước đức hay công đức", thay vì vô tư giúp đỡ.

Con thắc mắc sao dưng con lại có những suy nghĩ như thế. Có phải là do con bị kẹt vào lý thuyết hay không? Hay là do con chưa biết cách nghe lý thuyết?

Con xin thầy khai thị cho con ạ.

Con kính cảm ơn thầy.

Lời Phật dạy không phải là lý thuyết vì Ngài chỉ thẳng vào sự thật. Khi thấy sự thật thì sống đúng sự thật gọi là hành chứ không áp dụng lý thuyết nào cả. Tất cả sự thật Phật khai thị đều hiện thực trong đời sống, biết quan sát thân tâm và đời sống chính là đang thực hiện điều đức Phật muốn khai thị. Vì đức Phật cũng tự mình giác ngộ đâu qua lý thuyết nào.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.