Kính thưa Thầy,
Con năm nay 27 tuổi, con biết đến thiền và dành thời gian nghiên cứu thêm về Pháp học được hơn 2 năm nay. Con xin trình cảm xúc của mình tại thời điểm này, kính mong được nghe lời khuyên của Thầy ạ.
Con bị cảm giác không thoải mái và có chút áy náy trong nhiều suy nghĩ, nhiều việc làm hàng ngày của mình như đi chợ mua chim câu về nấu cháo cho con nhỏ của con. Con nhìn thấy chim còn sống, con mua thì chủ quán sẽ tự chọn 1 con chim rồi làm sạch sẽ cho con mang về. Con có lòng thương cảm và áy náy nên sẽ thường chọn lựa mua chim người khác đã làm sẵn rồi. Nhiều điều con thực sự không thấy thoải mái vì nghĩ mình làm sai. Kính mong được thầy chia sẻ về việc này ạ. Con cảm ơn thầy!
Nếu cá thịt đã làm sẵn thành thực phẩm con mua về chế biến thức ăn thì không sao, vì vẫn đúng tam tịnh nhục. Nhưng dù con không tự mình giết mà bảo người bán giết rồi mua thì không được vì vẫn phạm tội sát sanh.
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.