Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

sát sinh & phóng sinh

104 câu · trang 32/35

Thưa thầy,

Xin thầy chỉ dạy cho con với ạ! Con rất hối hận!

Từ trước đến giờ vì không muốn sát sanh nên con đi chợ chỉ mua con vật đã chết rồi. Chiều qua con đi mua 2 con gà ở quầy bán gà làm sẵn. Người bán đưa 1 con gà nên con bảo là: "Em muốn lấy 1 con nữa, bé như con này". Con không thể ngờ là chị ấy liền mở lồng gà còn sống rồi bắt 1 con để làm thịt. Khi chị ấy mới chạm tay vào nắp lồng con đã cản lại ngay và nói nhiều lần là con không lấy con gà đó đâu, đừng giết nó, con chỉ mua gà chết thôi, không mua gà sống. Nhưng chị ấy vẫn giết con gà đó thầy ạ.

Con không mua nhưng nhìn con gà giãy chết con thấy bất lực và thương xót quá! Con cũng thấy hối hận và day dứt không yên nên đã sám hối và hồi hướng phước cho nó. Xin thầy chỉ dạy cho con có phải là lỗi tại con không ạ? Con có cộng nghiệp sát sinh không, thưa thầy?

Con kính đảnh lễ thầy ạ!

Con không có ý sát hại, có lòng thương và sám hối là được rồi. Đó cũng là bài học để lần sau cẩn thận hơn thôi.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Con kính chào Thầy, đầu năm con chúc Thầy thật nhiều sức khỏe.

Thưa thầy con có vài điều chưa rõ, mong Thầy hướng dẫn thêm ạ.

  1. Làm sao để mình có thể biết được một điều là đúng hay sai, nên hay không nên ạ.

Vd: con xin được một công việc tốt ở một công ty nhưng công ty đó lại sản xuất thuốc bảo vệ thực vật tức là sẽ sử dụng những loại hóa chất để diệt trừ sâu bọ, côn trùng. Trong tâm con rất băn khoăn liệu rằng mình có đang đóp góp một phần sức lực vào việc loại bỏ những loại côn trùng này không ạ.

  1. Việc lên kế hoạch trước cho một sự việc có cần thiết không ạ hay mình cứ sống chánh niệm tỉnh giác rồi để chuyện gì đến sẽ đến, sau một số sự việc xảy ra với con (cho dù con có sự chuẩn bị từ trước) đều trật hướng hết ạ. Con không biết là do con lên kế hoạch dở hay đó là sự vận hành tự nhiên của Pháp ạ?

Con xin cảm ơn Thầy.

  1. Điều gì hại mình hại người/vật/môi trường là sai. Ngược lại đúng.

  2. Người rõ biết mình trong điều kiện hiện tại sẽ lên kế hoạch chính xác hơn không biết.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Dạ con kính lễ Thầy ạ.

Bữa nay Thầy dạy một bạn sợ phạm giới: "thường người ta sợ tội vì phạm giới hơn là sợ tính chất nguy hại của hành động phạm giới". Con chưa hiểu rõ lắm. Thí dụ: giới tránh xa sự sát sinh. Tính chất nguy hại của việc sát sinh là gì?

Cũng như người ta, con nghe những chuyện cô Ba cháo gà, hoặc người đầu thai thành heo tại Sóc Trăng cách nay mươi năm, con cũng rùng mình sợ hãi,

rồi cố ý tránh xa sự sát sinh dù là côn trùng nhỏ nhít, và bây giờ thì trong con hình thành một thói quen không hại mạng. Vốn thích hoa cỏ, giờ con tránh không trồng các loại hoa có hạt nữa, vì hạt rụng xuống mọc thành cây con vì rồi sẽ phải làm cỏ nhổ đi. Con làm vậy không phải sợ tội gì cho lắm, nhưng vì con thấy bản chất việc huỷ bỏ một sự sống có cái gì đó sai trái. Vậy thì sự nguy hại của tội sát sinh nói chung là gì ạ?

Dạ con cảm ân Thầy dạy đạo cho chúng con ạ.

Sự nguy hại là sự sai trái mà con nói. Sự sai trái rất nguy hại này chính là hại người/vật hoặc hại môi trường/chúng sinh v.v... đồng thời cũng hại chính mình.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.