Nhân có một đạo hữu nói về chuyện giới sát sinh, con cũng xin hỏi là hồi nhỏ con thường sát sinh rất nhiều. Trẻ con thì tò mò, thích bắt con nọ con kia rồi nghịch ngợm chúng. Từ khi thấy pháp và thường quay về mình nhiều hơn thì con không làm hại đến thể chất của sinh vật khác được nữa. Cho dù có lúc sân lên muốn làm nhưng cũng không thể nào làm được, ví dụ lúc đang khó chịu mà có tiếng muỗi thì cũng chỉ phẩy tay đuổi nó đi chứ không có ý muốn đập. Để nói rõ là tại sao thì con cũng không rõ.
Mới rồi có một người bạn làm bác sĩ, đang chọn chuyên khoa sản để theo. Nhưng bạn nói làm khoa sản có thể phải phá thai, sợ tội, xin con lời khuyên. Con cũng không biết trả lời thế nào. Xin thầy chỉ giáo cho con ạ.
Cần có trí tuệ và từ bi để biết việc gì nên làm và không nên làm, việc làm có hại mình hại người không. Nếu việc làm đúng với lương tâm nghề nghiệp thì không có gì để sợ.
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.