Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

sát sinh & phóng sinh

104 câu · trang 34/35

Dạ kính chào Sư ông,

Được nghe Pháp của Sư ông là một duyên lành đối với con trên con đường “Thấy ra sự thật”. Mỗi tình huống con gặp, con hiểu đều là cơ hội cho con nhìn ra sự thật và học hỏi từ đó. Có những bài học khó quá, thì phải thi lại nhiều lần nhưng nó luôn xứng đáng. Con biết ơn Sư ông đã luôn đều đặn chia sẻ Pháp cho tụi con.

Dạ cho con hỏi một tình huống con gặp trong cuộc sống hàng ngày, con có từng nghe Bài giảng của Sư ông về Điều Kiện Phạm Tội Sát Sanh, trong bài giảng con có nghe Sư Ông từng kể về câu chuyện Sư Ông về quê nhà của mình để thăm mộ họ hàng, thì bữa đó chị dâu có làm gà để đãi Sư ông ăn. Lúc đó Sư ông đã không ăn mặc dù nếu ăn thì cũng chưa đủ điều kiện để Phạm giới sát sanh. Con muốn hỏi rõ hơn vì con cũng đang gặp tình huống tương tự ạ, con cũng quyết định không ăn nhưng con không biết nên giải thích thế nào cho người nhà hiểu. Vì chính bản thân con cũng đang phân vân, nếu con ăn thì con thấy không ổn trong tâm con, nên con đã quyết định không ăn. Do đó, mong Sư ông giải thích giúp con rõ hơn vì sao Sư Ông lại quyết định không ăn món gà mà chị dâu nấu cho mình, và Sư đã giải thích thế nào cho chị dâu vậy ạ.

Mong sư ông hoan hỉ chia sẻ thêm thông tin để con hiểu thêm ạ.

Đơn giản là để lần sau chị ấy không giết gà để đãi thầy nữa thôi. Và thầy cũng cho chị ấy biết đó là giới luật.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính Thưa Thầy, con xin phép hỏi về việc cúng giỗ thì nên cúng chay hay mặn. Trước kia gia đình con hay cúng giỗ mặn linh đình, giờ thì con cúng chay đơn giản tại nhà, nhưng cha mẹ dì cậu anh em vẫn cúng mặn. Con không biết việc cúng chay hay cúng mặn có ảnh hưởng gì tới phúc báo của người đã khuất không ạ? Con lo lắng là nếu sát sanh trong ngày giỗ thì người đã mất sẽ không được bình an.

Con xin thành kính tri ân Thầy. Kính chúc Thầy sức khỏe.

Thực ra cúng chay hay mặn thì cũng để người sống ăn thôi. Người chết nếu đã tái sinh làm người, trời hoặc súc sinh, địa ngục thì làm sao ăn được. Còn nếu sinh vào cõi âm dưới hình thức peta, asura có thân phi vật chất nên cũng không thể ăn, họ chỉ có thể hưởng được năng lượng phước mà thôi. Như vậy cúng để người sống ăn thì ai thích ăn gì cúng nấy. Còn nếu sát sinh thì chính người sát, bảo người sát, thích thú trong sát mới chịu quả nghiệp sát.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Dạ thưa thầy,

Con được người bạn giới thiệu cho đi trồng cây tình nguyện. Khi đi trồng cây, mỗi lần đến ngày đi con rất háo hức và vui vẻ để đến nơi trồng. Và thấy tâm thái thoải mái và an lạc khi nói chuyện với các bác lớn tuổi ở đó cũng như được nghe tiếng chim hót líu lo, con thấy rất hay. Nhưng có điều, khi trồng cây mình phải đào đất để trồng, vô tình lại làm chết một số côn trùng bên dưới... con lại thấy mình dường như phạm giới sát sanh. Thưa thầy cho con lời khuyên đúng pháp để con biết nhiều hơn ạ.

Con thành kính tri ơn thầy.

Khi con làm gì với thiện tâm đem lại lợi ích nhiều cho người, vật và môi trường thì dù có vô tình sát hại một ít côn trùng cũng không phải tội cố ý sát sanh. Hãy cầu nguyện cho những sinh linh ấy được tiến hoá là tốt rồi. Nếu quá sợ tội thì chẳng làm gi được.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.