Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

sát sinh & phóng sinh

104 câu · trang 5/35

Con có duyên lành biết đến Phật Pháp được hơn 1 năm nay. Con rất tin Đạo Phật, nhưng sự hiểu biết Phật pháp của con còn rất nông cạn. Hôm nay con có vài vấn đề những người quen con hỏi, mà con không biết nói sao để mọi người tin Đạo Phật. Kính mong Thầy hoan hỉ chỉ rõ cho con.

  • Hỏi: Loài vật sinh ra là để cho loài người chúng ta ăn. Nếu chúng ta không ăn nó, nó sinh sản đông quá quay lại tấn công loài người chúng ta. Con giải thích rằng: mình không ăn chúng hoặc giảm bớt sự chết chóc sẽ có sự cân bằng về sinh thái, thì không có lý gì nó tấn công chúng ta được. Cách nói của con không thuyết phục được cô ấy. Mong Thầy chỉ đạy cho con.

  • Hỏi: Khi Quy Y Phật theo con biết thì phải giữ 5 Giới, nếu người Phật tử tại gia giữ được hết thì rất tốt cho mình và người. Dù không giữ được trọn vẹn do điều kiện cuộc sống thì giữ được giới nào cũng tốt hơn là không giữ. Còn cứ nghĩ rằng người không quy y là không biết 5 giới nên không giữ cũng không có tội. Đức Phật thấy rõ quy luật nhân quả nghiệp báo nên vì thương chúng sinh mà chỉ rõ tội phước, ai biết thì tránh được tội, không biết mà làm sai quy luật thì tội càng nặng hơn phải không ạ? Có người quen cho rằng: 5 giới là phải giữ hết vì là điều cấm mà! Nếu đã không giữ được thì không nên Quy Y, làm gì đã Quy Y mà có thể có điều giữ điều không được. Nói giữ được giới nào hay giới đó thì chẳng khác nào dụ người ta Quy Y. Người ấy nói vậy có đùng không thưa Thầy?

  • Vật dưỡng nhân là quan niệm chủ quan của một số người chứ không phải là chân lý phổ quát tự nhiên. Trong tự nhiên ai cũng muốn sống nên người nào biết yêu sự sống của mình thì cũng tôn trọng sự sống của chúng sanh khác như chính mình.

  • Khi đã quy y Tam Bảo thì nên giữ trọn 5 giới. Đây là 5 điều lợi ích cho mình và người chứ không phải là điều cấm khắt khe và chủ quan. Giới là điều học để giúp chúng ta thấy ra thế nào là phước tội, đúng sai, việc nên làm hay không nên làm, do đó người đã thấy ra thì sẽ giữ trọn, người chưa thấy ra hoặc do điều kiện không giữ trọn thì giữ được điều nào tránh được tội đó. Đây là luật nhân quả tự nhiên, không thiên vị ai và cũng không bắt buộc ai cả.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Con kính bạch Thầy!

Con mong Thầy giảng kỹ cho con về giới Sát sanh ạ. Vì con nghĩ con chưa hiểu rõ tường tận vấn đề!

Trong dịp lễ vừa rồi con có về quê và nhà con thì có nuôi một ít gà ta. Vừa mang tính kinh tế mà đôi khi cũng là để phục vụ mỗi khi gia đình sum họp! Nếu nói "giết làm thịt thì phạm giới sát sanh mà đi mua gà làm sẵn về ăn thì không phạm" thì thật khó cho những gia đình nông thôn. Con xin nêu lí do:

  1. Gà nhà nuôi thì chất lượng tốt hơn về mặt dinh dưỡng vì không dùng thức ăn tổng hợp, thuốc kích thích, tránh được các chất độc hại và mất vệ sinh trong khâu chế biến.

  2. Nếu bán gà nhà đi mua gà chợ về ăn thì lại không mang tính kinh tế vì khi mình bán thì rẻ mà mua thì đắt vì qua nhiều khâu mua bán và chế biến cộng nhiều (cái này thì nó không phù hợp với nhà nông)

Trong trường hợp này con thật sự lúng túng thưa Thầy! Bởi câu nói trên rất dễ trở thành nói suông. Sự thật nó cũng như vậy!

Con xin đảnh lễ Thầy!

Giới không sát sinh là để giúp cho những ai muốn qua đó học ra bài học nhận thức về hành động của chính mình trong sự tương giao với sự sống của những loài chúng sinh đang muốn sống. Hãy quan sát, chiêm nghiệm về sự sống của chính mình và sự sống của muôn loài rồi con mới hiểu được bài học này. Ở đây hoàn toàn không cần lý luận mà chỉ cần cảm nhận sự sống để thấu suốt mọi hành động mọi tâm tư của mình và chúng sinh. Nếu không cảm nhận, không thông suốt về bản chất sự sống thì câu trả lời chính là nhân quả nghiệp báo.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Con thưa thầy, xin thầy giúp con một chuyện. Con về quê, bà con họ hàng vui nên tụ họp nhiều gia đình lại giết gà vịt để ăn uống... Rồi mọi người gọi con tới ăn cùng. Con không ăn thịt nhưng con vẫn cảm thấy một phần lỗi do con mà chết. Vì vậy hôm qua biết mọi người tụ họp con đã báo trước rất sớm là con không tới nhưng mọi người vẫn tụ họp sát sinh và ăn uống. Con đã không đến, tất cả mọi người đều cảm thấy buồn và thất vọng về con nên con cũng cảm thấy buồn. Con nhớ lời thầy dạy nên quay về quan sát lại tâm mình thì thấy tâm sân và bản ngã. Nhưng chẳng bao lâu con lại thất niệmvọng niệm. Xin thầy dạy cho con trong trường hợp con thiếu tinh tấn thế này. Con xin cảm ơn thầy.

Con cứ sống cho đúng tốt thôi, còn việc sát sanh hay làm ác là việc của họ. Khi họ chưa hiểu đạo lý thì họ sẽ phải trả giá để học bài học của mình, con không nên xen vào bài học của họ. Đương nhiên học mẫu giáo thì phải đánh vần chứ con muốn em bé mầm non đọc báo cho con nghe như trong đài pháp thanh thì làm sao được. Hãy trở về trọn vẹn trong sáng với chính mình để tỉnh thức trước thì may ra mới thức tỉnh được người khác chứ con.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.