Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

Sinh tử & Niết-bàn

46 câu · trang 10/16

Kính thưa Thầy!

Trong quá trình thực tập, con thấy tuy có những lúc con làm tốt, thân tâm an lạc, cũng có những lúc con không làm tốt khiến tâm vọng động, phóng dật và chịu khổ. Con hiểu là trạng thái tâm khổ hay lạc đều sinh diệt vô thường, ngày nay con chánh niệm tỉnh giác tốt ngày mai có thể thất niệm u mê. Theo lời dạy của Thầy thường nói là ngay đây và bây giờ “không có tham, sân, si là Niết-bàn” rồi, vậy Niết-bàn có thể hiểu là một trạng thái tâm nay có mai mất như những an lạc con thấy rồi mất như kể trên không ạ? Con có thể hiểu thế nào về câu "Niết Bàn không sinh không diệt ạ?"

Viết đến đây con nghĩ đến Niết-bàn như bầu trời xanh, phiền não là đám mây, khi quang mây thì thấy bầu trời, khi mây che thì tưởng rằng bầu trời đến rồi đi nhưng thực ra bầu trời vẫn ở đó. Bầu trời chỉ ẩn - hiện chứ không sinh - diệt đúng không ạ?

Nếu là vậy, có lẽ không dễ gì thấy ra những an lạc mình đang có là do thấy Bầu trời (Niết-bàn) hay do thấy một đám mây màu xanh "giống bầu trời"? Không dễ gì nhận ra hỷ lạc đã qua đó chỉ là bản ngã sinh diệt hay là Niết-bàn ẩn hiện phải không ạ? Phải chăng khi trí tuệ đủ sáng con sẽ thấy câu trả lời?

Con tư duy còn lủng củng, kính mong được Thầy chỉ dạy ạ?

Thầy nói “Ngay đây không có tham sân siNiết-bàn” để con biết rằng Niết-bàn không phải ở đâu xa, đừng cố nỗ lực tìm kiếm hoặc cố gắng tu luyện để đạt tới. Con ví khi không bị mây che thì bầu trời xanh xuất hiện là đúng, nhưng vấn đề con có THẤY RA khi nào mây che, khi nào bầu trời trong xanh không là chuyện khác. Nếu khi đó con ngủ hoặc đang xem tivi thì làm sao thấy có mây che hay bầu trời trong xanh được. Vì vậy con phải thường sáng suốt tự tri mới có thể CHỨNG NGỘ đâu là Niết-bàn đâu là sinh tử.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính thầy!

Con xin trích lại:

Một hôm Đức Phật hỏi ngài Anan: “Này Anan trong Niết Bàn có giới định tuệ, có giải thoát, giải thoát tri kiến không?

Ngài Anan trả lời không.

Con xin thầy chỉ rõ giải thoát và giải thoát tri kiến ở đây có gì giống và khác nhau; con nghĩ có giới định tuệ thì sẽ đưa đến giải thoát giác ngộ và khi giải thoát giác ngộ rồi thi ngay đó là Niết Bàn, nếu không này là không vô minh ái dục nhưng Đức phật đang hỏi về giới định tuệ, giải thoát giải thoát tri kiến thì thấy không được logic lắm! Con cảm ơn thầy!

Giới định tuệ, giải thoát, giải thoát tri kiến là phương tiện giúp thấy ra (giác ngộ) Niết-bàn, chứ không phải Niết-bàn. Giới định tuệ và giải thoát, giải thoát tri kiến được đức Phật ví như thuyền đưa người qua sông, khi lên bờ kia rồi thì bỏ lại thuyền vì thuyền không cần trên bờ (Niết-bàn) nữa. Đó là lý do ngài A Nan trả lời "không".

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Con kính bạch Thầy!

Xin cho con hỏi ạ. Trong đoạn kinh văn sau: "Này các Tỳ Khưu, có cái không sinh, không hữu, không tác không thành...". Đây có phải là Đức Phật nói đến cái tâm chói sáng hay Tánh Giác trong sáng thấy rõ các Pháp trong ngoài minh bạch với trạng thái như là nó khi đó không thêm, không bớt như ý kiến và quan điểm chủ quan của bản ngã không ạ?

Con xin tri ân Thầy!

Đó là Tịch Tịnh Niết-bàn.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.