Con xin chào Thầy, con nghe được nhiều bài Pháp của Thầy lắm. Con xin hỏi rằng: Thầy dạy chúng con nên nhận thức ra mọi sự qua thấy biết trong sáng tự nhiên, nếu có tham sân si nổi lên thì cũng thấy rõ sự sinh diệt vô thường, khổ, vô ngã của chúng. Nếu vậy thì Đạo Phật là Đạo thấy ra sự thật, và buông bỏ những ảo tưởng bất thiện để tìm lại chân tâm thực tánh vốn là tịch tịnh Niết Bàn phải không ạ?
Con đa tạ Thầy.
Đúng, Đạo Phật chính là đạo thấy ra Sự Thật và không bám chấp vào bất cứ pháp nào. Do đó đạo Phật không phải là đạo tu luyện để đạt thành sở tri, sở đắc nào cả. Thấy ra Sự Thật là Minh, là Giác Ngộ, là không còn trở thành (luân hồi sinh tử) nữa, nên gọi là Vô Thủ Trước Niết-bàn ngay nơi chân tâm thực tánh.
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.