Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

sự thật, chân lý, pháp, tánh

282 câu · trang 27/94

Kính thưa Thầy!

Cây cối có thần thức không Thầy?

Cây cối có thần thức ở dạng bản năng. Các nhà khoa học đã chứng minh điều đó bằng cách dùng máy đo độ cảm ứng gắn vào một thân cây rồi doạ đốn bỏ nó thì máy ghi nhận cây biểu hiện sự rối loạn như rối loạn nhịp tim khi con người sợ hãi vậy. Do đó trong luật Phật, vị Tỳ Kheo không được chặt cây, nhổ cỏ hoặc ăn rau trái còn sự sống có thể sinh sôi nảy nở được.

Thầy có trồng một cây bonsai, vì cắt tỉa quá nhiều nó ngưng hoạt động nhiều tháng, hàng ngày thầy ra nói chuyện vỗ về an ủi nó với tâm từ, nó đã sống lại và ra cành giống như ý thầy dự kiến. Một anh Phật tử mỗi lần tưới cây kiểng trong vườn nhà đều mở pháp thoại ra nghe, không ngờ những cây trước đây không ra hoa ra trái nay xanh tốt và đã đơm hoa kết trái một cách kỳ lạ.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính thưa Sư,

Con có nghe bài giảng của Sư về triết lý của người Ấn Độ có 4 câu:

1/ Người nào mình gặp trong đời đều là người đáng gặp.

2/ Việc gì đến với mình trong đời đều là điều tất nhiên phải đến.

3/ Mọi chuyện xảy ra đều đúng lúc không sớm không muộn.

Và điều tiếp theo là gì, con chưa nghe được. Mong Sư giảng giải cho con.

Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambhudasa

4/ Việc gì đã qua thì cho qua luôn. Hoặc việc gì đến thì cứ đến, việc gì đi thì cho đi.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính Thưa Thầy!

Con đã nhận diện được pháp tánh và bắt đầu cảm nhận được lời Thầy dạy là “pháp tánh vượt ra ngoài nhân quả, sanh diệt”. Vậy pháp tánh vận hành dựa trên những nguyên lí nào? Và điều gì có thể làm thay đổi được pháp tánh?

Kính xin Thầy chỉ dạy. Con thành kính cảm ơn Thầy!

Con đừng hỏi như vậy, hỏi như vậy thì hết pháp tánh mất! Pháp tánh vốn vô ngôn, vượt ngoài khái niệm lý trí. Nhưng con có thể cảm nhận được nó. Hãy cứ cảm nhận nó đi, chạm nó cũng được nữa.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.