Kính thưa thầy,
Trong kinh điển có câu "nhất thiết duy tâm tạo", con hiểu được. Nhưng có 1 vị nói "vạn pháp duy tâm tạo" thì con không hiểu. Con nghĩ vạn pháp là bao gồm tất cả các pháp, Phật pháp, thế gian pháp... Nếu thế gian pháp là duy tâm tạo thì con thấy đúng, nhưng Phật pháp là chân lý không thay đổi bất cứ thời gian không gian nào, sao là duy tâm tạo? Xin thầy chỉ rõ cho con. Kính thầy.
Nói chính xác là "Tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức". Vì dù pháp gì cũng như nó là, nhưng qua tâm, qua thức thì chỉ còn là bản photo của nó thôi.
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.