Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

sự thật, chân lý, pháp, tánh

282 câu · trang 53/94

Dạ con chào Thầy! Thầy cho con hỏi nghĩa "Sự Thật" tiếng pali là gì ạ? Con cảm ơn.

Sự Thật mà thầy viết hoa là Ariya Sacca tức Tứ Thánh Đế, còn sự thật mà thầy viết thường là sacca bao gồm chân đế, tục đế, thực tại tự nhiên, sự kiện thực v.v...

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Con cám ơn câu trả lời của Thầy ạ!

Nếu chưa tự mình thấy ra sự thật thì cứ hỏi Thầy hoài, mà vẫn chẳng biết gì... Con hiểu về sự thật như sau, Thầy xem con đúng sai chỗ nào. Thầy giúp con về mặt lý thuyết, phần còn lại con sẽ phải tự mình thấy ra.

  1. Sự thật là chân lý, là sự vận hành của Pháp, chỉ có tại đây và bây giờ.

  2. Sự thật là kết quả của 6 căn tiếp xúc 6 trần.

Là sự vận hành của Thân, Thọ, Tâm (các định luật về Tâm) và Pháp (các định luật về sinh học, thiên văn, tự nhiên, nhân quả, nghiệp báo).

  1. Ngoài ra sự thật còn bao gồm cả:
  1. Muốn thấy sự thật phải tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác.

Tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác là cảm nhận trực tiếp cái đang là.

  1. Thấy sự thật là thấy ra tánh, tướng, thể dụng của sự thật ấy, sau đó dùng sao cho lợi mình lợi người. Nếu sai thì tùy duyên đối trị hay buông.

  2. Sự thật luôn thay đổi theo thời - vị - tính, mỗi người mỗi khác, nên không kết luận điều gì.

Con có chỗ nào hiều lầm xin Thầy giúp con.

Con cám ơn Thầy.

  • Trong câu 2, pháp không phải là "các định luật sinh học v.v..." mà là những yếu tố che lấp (triền cái), trói buộc (kiết sử) hoặc những yếu tố giác ngộ giải thoát (thất giác chi), rốt ráo đó là Bốn Sự Thật rốt ráo (Tứ Thánh Đế).

  • Trong câu 6, sự thật chỉ thay đổi trên hiện tượng thể, tướng, dụng chứ không thay đổi tự tánh bản nhiên. Thí dụ nước thay đổi thể tướng dụng qua hơi, sương, mây, mưa, nước sông, nước biển, nhựa cây, máu v.v... nhưng tánh nước không thay đổi.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Con kính chào Sư Ông ạ! Sư Ông cho con hỏi, thế nào là sự thật? Sự khác nhau giữa sự thật và sự suy diễn ạ? Con chân thành cảm ơn Sư Ông ạ!

Sự thật là cái như nó là, không phải do con tưởng là, cho là, muốn phải là, mong sẽ là. Nhưng điều này thì con phải tự thấy thôi.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.